Đà Nẵng

Mẹ cao 1,2 m đưa con cao 1,25 m đi thi đại học
Xã hộiGiadinhNet - Dáng người nhỏ thó, bước đi những bước chân chậm chạp, khắc khổ nhưng trên khuôn mặt “cô bé xương thủy tinh” Võ Thị Thanh Thảo (SN 1994, trú tổ 5, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lóe lên niềm tin khi bước chân đi thi đại học.

Sởn gai ốc với công nghệ "xê dịch" mại dâm
Xã hộiCác đường dây mại dâm hiện nay không còn sử dụng những hình thức "cũ" nữa, bên cạnh không ít kiểu thiên biến vạn hóa từ tập đoàn, nhóm, đường dây ngắn, dài, còn có cả cách tự tạo, tự tìm khách và điều động bởi chính những kẻ vừa làm "chồng" vừa làm "ông tú" hiện đại.
Một Phó Chủ tịch tỉnh tử vong tại nhà riêng
Xã hộiGiadinhNet – Sau khi lái xe đến đón Phó Chủ tịch nhưng chờ mãi không thấy ra, lái xe vào nhà thì phát hiện Phó Chủ tịch đột quỵ, tử vong tại nhà riêng.

Cận cảnh từ nhà đi thi của thí sinh đặc biệt Võ Văn Nhật
Xã hộiGiadinhNet – Thức dậy từ sáng sớm, thí sinh khiếm thị - chàng trai mù không muốn xin đặc cách mà tự thi đại học Võ Văn Nhật (SN 1995, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) quờ quạng trong bóng tối chuẩn bị đồ đoàn tự tin đi thi đại học.

Khám phá những “kẻ thù giấu mặt” trong nhà bạn
GiadinhNet - Các loài côn trùng có mặt khắp mọi nơi, đặc biệt trong chính ngôi nhà bạn. Nhỏ bé và luôn giấu mình trước bạn nhưng chúng lại chính là những “kẻ thù giấu mặt” trung gian lây truyền những căn bệnh nguy hiểm tới sức khỏe gia đình bạn.

Vụ chồng tạt xăng đốt vợ vì máu đỏ đen: Tâm sự đắng lòng của người vợ
Pháp luậtGiadinhNet - Chỉ vì không có tiền đưa cho chồng đi đánh bạc, gã chồng đã nhẫn tâm tạt xăng thiêu sống vợ. Ngọn lửa oan nghiệt không chỉ gây dị tật suốt đời cho người vợ bất hạnh mà còn “đốt chết” tình nghĩa vợ chồng.
Cảm phục chàng trai mù không muốn xin đặc cách mà tự thi đại học
Xã hộiGiadinhNet – "Bị khiếm thị từ nhỏ không nhìn thấy ánh sáng, em buồn lắm. Cứ nghĩ cuộc đời đã đóng sập cánh cửa mơ ước của mình. Nhưng được sự giúp đỡ của mọi người, bản thân em tự đứng dậy và tìm “ánh sáng” cho đời mình".

Trợ giúp sĩ tử: xe ôm miễn phí, nhà trọ miễn phí, cơm chay miễn phí
Xã hộiGiadinhNet - Ngày 3/7, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 chính thức bắt đầu. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đến nay công tác chuẩn bị của các trường trên cả nước đã hoàn tất, sẵn sàng đón các thí sinh.

Cần Thơ: Ra mắt Trung tâm sàng lọc sơ sinh - trước sinh
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Sáng 2/7, Trung tâm sàng lọc sơ sinh-trước sinh tại BV Đa khoa Cần Thơ đã được ra mắt.

Bão số 3 di chuyển nhanh, miền Bắc mưa giông
Xã hộiTin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h hôm nay (1/7), tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Phi vụ để đời của kẻ trộm két bạc tiền tỷ nhà bạn gái
Pháp luậtNghe người yêu tiết lộ trong két bạc của gia đình có nhiều tài sản giá trị, nổi lòng tham, gã dựng "kịch bản" lừa tình và kế hoạch thực hiện phi vụ trộm tiền tỷ.

9 luật có hiệu lực từ hôm nay
Xã hộiGiadinhNet - Từ hôm nay (1/7), 9 luật sẽ có hiệu lực gồm: Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân...
Liếc vợ chưa cưới của người khác, anh trai bị giết
Pháp luậtGiadinhNet – Cho rằng anh Lê Thế Nhân trêu ghẹo vợ chưa cưới của bạn, Trần Đình Hoàng đã dùng dao truy sát và đâm chết anh trai của Lê Thế Nhân.

Có nên cáo chung hệ tại chức?
Xã hộiGiadinhNet - Không riêng Nam Định, hiện có nhiều địa phương từ chối nhân lực có bằng hệ tại chức. Về luật, việc làm này chưa đúng nhưng theo nhiều người, đấy cũng là cách để hệ tại chức tự nhìn lại lộ trình đào tạo của mình.

Chui vào “cửa Phật“ trốn truy nã, người đàn bà siêu lừa vẫn bị lộ chân tướng
Pháp luậtSau khi lừa đảo nhiều người thành công, đối tượng Lê Thị Nữ (SN 1957, quê Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã trốn vào nhà chùa nhằm che dấu vết, nhưng vẫn bị lần ra chân tướng.

Tôi sợ mang tiếng giật chồng của chị mình...
Gia đìnhLần đầu tiên trông thấy Minh, tôi giật mình thấy tim mình nhói lên. Rồi khi ngồi chung trên bàn ăn, tôi lại có cảm giác ấy khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chăm chú.

GS Ngô Bảo Châu: "Tôi rất thích mùi giấy"
Xã hộiGiadinhNet- Xuất hiện trong một sự kiện mới đây tại Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu khiến nhiều người ngạc nhiên vì người hiện đại như ông lại có thói quen thích đọc sách giấy chỉ vì một lý do rất đơn giản.