Đã thua trên sân nhà, Philippines vẫn hy vọng điều gì để lật ngược tình thế?

| Xã hội

GiadinhNet - HLV của Philippines thì cho rằng họ vẫn còn 90' ở Hà Nội để nỗ lực giành chiến thắng, còn truyền thông nước này lại đưa ra sự liên hệ thú vị với pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Công Phượng.

Philippines có lợi thế được chơi trên sân nhà Panaad tại Bacolod nhưng đội bóng này đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên tại AFF Cup 2018. Ngay phút 11, Anh Đức đã đánh đầu tung lưới Philippines. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Reichelt quân bình tỉ số 1-1 với pha đệm bóng cận thành.


Ông Eriksson cho rằng họ vẫn còn cơ hội để chiến thắng ở Hà Nội

Ông Eriksson cho rằng họ vẫn còn cơ hội để chiến thắng ở Hà Nội

Thế nhưng, một lần nữa tuyển Việt Nam đã tái lập thế dẫn bàn ngay từ phút thứ 3 của hiệp hai với pha thoát xuống phá bẫy việt vị và ghi bàn vào lưới Philippines của Văn Đức. Tỉ số đáng lý còn đậm hơn rất nhiều cho tuyển Việt Nam nếu Đức Chinh, Công Phượng tận dụng tốt hơn cơ hội có được.

Dẫu vậy chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách đủ tạo ra lợi thế cực lớn cho tuyển Việt Nam trước trận lượt về.

Buồn bã sau trận đấu, HLV Eriksson thừa nhận rằng Philippines đã đụng phải đối thủ rất mạnh: "Chúng tôi đã gặp đối thủ mạnh, không có gì phải bàn cãi. Rất khó khăn để chơi với họ. Tôi không hạnh phúc hôm nay".

Nhà cầm quân từng dẫn dắt ĐT Anh quyết tâm gây sốc ở lượt về: "Chúng tôi còn trận lượt về. Nếu đánh bại đội bóng như thế này sẽ là điều tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Bóng đá có những bất ngờ. Chúng tôi chưa bị loại".

Ông cũng khen ngợi hàng thủ Việt Nam: "Muốn ghi bàn, cầu thủ của tôi sẽ phải nhanh. Việt Nam có hàng thủ tốt. Chúng tôi đã có vấn đề. Tôi không ngạc nhiên về Việt Nam. Chúng tôi không đổ lỗi cho trọng tài khi Việt Nam chơi rắn. Chúng tôi vẫn có thể đánh bại họ để đi tiếp.

Cầu thủ của tôi để quá nhiều khoảng trống phía sau. Tôi từng thua nhiều. Nhưng là HLV đương nhiên không bao giờ muốn thua. Chúng tôi muốn thắng. Chúng tôi có thể đánh bại Việt Nam ngay trên sân nhà. Chúng tôi đến Việt Nam với tinh thần không còn gì để mất. Việt Nam là một nước bóng đá tuyệt vời. Hôm nay CĐV Việt Nam đến sân rất đông, tôi hi vọng Philippines cũng được như vậy".


Tờ báo Philippines cho rằng thầy trò HLV Eriksson sẽ hết cơ hội nếu cú dứt điểm của Công Phượng ở thời điểm cuối trận trở thành bàn thắng.

Tờ báo Philippines cho rằng thầy trò HLV Eriksson sẽ hết cơ hội nếu cú dứt điểm của Công Phượng ở thời điểm cuối trận trở thành bàn thắng.

Nói về cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Eriksson, tờ báo Philippines đã đưa ra sự liên hệ thú vị với pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Công Phượng.

Tờ Rappler của Philippines vừa có bài bình luận với nhan đề "Suy ngẫm về trận bán kết lượt về đầy khó khăn của Azkals với Việt Nam tại AFF Cup". Ngay phần đầu bài viết, tờ báo này cho rằng chính pha bỏ lỡ của Công Phượng ở thời điểm cuối trận lại là sợi dây cứu sinh, giúp Philippines giành lấy cơ hội để lội ngược dòng.

"Azkals (biệt hiệu của tuyển Philippines) đã thất bại nhưng chưa hoàn toàn hết cơ hội để tiến vào trận chung kết. Với việc để thất thủ 1-2 trên sân nhà, Azkals phải giành chiến thắng ở trận lượt về, phải ghi 2 bàn thắng trở lên nếu muốn lần đầu tiên tiến vào trận chung kết.

Tôi không biết trong tiếng Việt thì từ "ngu ngốc" sẽ gọi là gì, nhưng có khả năng là Nguyễn Công Phượng đã phải nghe từ đó trong phòng thay đồ sau trận đấu.

Công Phượng đáng lẽ phải chọc thủng lưới thủ môn Philippines trong tình huống đó, hoặc anh ta có thể kiến tạo cho đồng đội của mình để có pha kết thúc theo cách đơn giản nhất. Thay vào đó, anh ta lại làm phức tạp thêm tình hình để rồi sút bóng ra ngoài.

Nếu Việt Nam có bàn thắng ở tình huống đó, tỷ số sẽ là 3-1. Việt Nam sẽ thắng với cách biệt 2 bàn và còn ghi 3 bàn trên sân khách. Panaad sẽ lặng câm như một nhà thờ, chỉ còn lại tiếng cổ vũ của nhóm CĐV đội khách hòa cùng tiếng lá xào xạc của rừng cây bạch đàn bao quanh sân vận động. Khi đó, Azkals sẽ phải thắng tối thiểu với cách biệt 3 bàn ở Hà Nội để giành vé đi tiếp.

Nhưng thay vào đó, chúng ta chỉ thất bại 1-2, đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn còn hy vọng. Không phải là rất nhiều. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Chúng ta đã thoát khỏi một bàn thua ở phút cuối và quyết định "ngu ngốc" của Công Phượng có thể sẽ cứu chúng ta!


Ba chuyến bay kéo dài khoảng 20 tiếng để tới Hà Nội. Sẽ tuyệt lắm đây, hậu vệ Martin Steuble của tuyển Philippines than phiền trên Twitter. Phía dưới, tiền vệ Kenshiro Daniels bình luận: Thật lố bịch.

'Ba chuyến bay kéo dài khoảng 20 tiếng để tới Hà Nội. Sẽ tuyệt lắm đây', hậu vệ Martin Steuble của tuyển Philippines than phiền trên Twitter. Phía dưới, tiền vệ Kenshiro Daniels bình luận: 'Thật lố bịch'.

Được biết, để đến được Hà Nội, tuyển Philippines phải mất gần 20 tiếng đồng hồ để di chuyển. Thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson đi hàng không giá rẻ, mất ba chặng mới tới Hà Nội (Bacolod - Manila - Hong Kong - Hà Nội). Trên mạng xã hội, một số cầu thủ Philippines than thở vì phải "di chuyển hành xác" tới Việt Nam thi đấu.

Theo lịch của ban tổ chức, chiều 4/12, Philippines sẽ có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ngày 5/12, thầy trò HLV Eriksson có một tiếng tập luyện, làm quen SVĐ Mỹ Đình trước khi bước vào trận bán kết lượt về vào lúc 19h ngày 6/12.

Với thất bại 1-2 ở lượt đi, để giành vé vào chung kết, Philippines cần thắng Việt Nam với cách biệt hai bàn trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, hoặc thắng cách biệt một bàn nhưng ghi được từ ba bàn trở lên.

Trong trường hợp Philippines thắng 2-1, hai đội sẽ phải đá hiệp phụ. Nếu hiệp phụ hòa có bàn thắng, Philippines sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Nếu hiệp phụ không có bàn thắng nào được ghi, hai đội sẽ phải giải quyết thắng thua trên chấm penalty.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.