Đại gia Diệu Hiền về nước vui vầy bên cháu nội

Sau hơn hai tuần từ Mỹ trị bệnh về nước, nguyên tổng giám đốc Bianfishco Phạm Thị Diệu Hiền đồng ý gặp bạn thân tại gia đình.

Chiều 18/9, bà Phạm Thị Diệu Hiền, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) gặp gỡ vài người bạn thân thiết tại nhà riêng ở TP Cần Thơ sau hơn hai tuần về Việt Nam. Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đến thăm bà Hiền, một trong 355 thành viên của ủy ban nhiệm kỳ 2009-2014.
 
Hình ảnh đầu tiên của bà Diệu Hiền bên cháu nội sau hơn hai tuần
về nước. Ảnh: Sáu Nghệ
 
Bà Hiền đang trong giai đoạn nghỉ ngơi để cố gắng hồi phục sức khỏe. Vợ chồng con trai bà Trần Văn Chương - Quỳnh Chi thường xuyên đưa bé Trần Gia Phúc về Cần Thơ để bà nội ẵm bồng.

Theo nữ đại gia, sau hơn nửa năm trị bệnh ung thư tại Mỹ, bà được bác sĩ khuyên không nên về nước sớm. Nhưng hơn hai tuần trở lại quê nhà bà thấy sức khỏe bình phục nhanh dù chưa phẫu thuật khối u và đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

“Bên Mỹ tôi không đủ tiền trị bệnh, được bệnh viện giảm 58.000 USD. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến Công ty Bình An, cố gắng bảo vệ thương hiệu Bianfishco nhằm giữ vững thị trường bên Mỹ”, bà Hiền chia sẻ.

Theo Tổng giám đốc Bianfishco Trần Văn Trí, thời gian qua được sự giúp đỡ của nhiều người nên tiền đặt cọc sau khi ký hợp đồng xuất khẩu cá tra phi lê đã được Công ty Bình An trả lại đầy đủ cho đối tác bên Mỹ. Hiện công ty ký được hợp đồng mới, xuất 38 container sản phẩm cá tra vào nước này.

“Bianfishco đang đàm phán xuất tiếp 180 container sản phẩm cá tra cho 20 khách hàng ở Mỹ. Về nợ nần, tôi chuẩn bị trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 92 tỷ đồng. Trong đó 67 tỷ đồng vay thế chấp nhà máy và 25 tỷ đồng thế chấp biệt thự đường 30/4, TP Cần Thơ”, ông Trí nói.

Chuyện nợ nần của Bianfishco trở nên “lùm xùm” sau đám cưới với dàn siêu xe của con trai bà Hiền với MC Quỳnh Chi vào bảy tháng trước. Sau đó một tuần, bà Hiền bay qua Mỹ trị bệnh nên ông Trần Văn Trí phải xin nghỉ việc Nhà nước, thay vợ cáng đáng tất cả công việc tại Bianfishco.

Được Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) của bầu Hiển và Công ty Mua bán nợ (Bộ Tài chính) tham gia tái cơ cấu, Bianfishco hồi sinh, sản xuất trở lại và trả nông dân được 30% trên tổng số nợ kéo dài hơn một năm qua. Trong 3 tháng cuối năm nay, 70% nợ còn lại được Bianfishco vay tiền của SHB rồi chia đều ra trả cho nông dân vào ngày 5 hằng tháng.

Theo Thiên Phước
VnExpress

hoahue
Ý kiến của bạn
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.