Đại nhạc hội Quốc tế tổ chức tại Hà Nội

| Giải trí

Giadinh.net - Đại nhạc hội âm nhạc MAG thu hút với sự góp mặt của nhiều ban nhạc và DJ nổi tiếng trong nước và quốc tế nhằm gây quỹ từ thiện sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 tới.

Tiếp nối thành công của 2 Đại nhạc hội quốc tế Hà Nội diễn ra vào tháng 4 và tháng 11/2008, câu lạc bộ Minsk Việt Nam và C.A.M.A một lần nữa phối hợp tổ chức Đại nhạc hội quốc tế lần 3 vào thứ bảy 25/4 tại American Club, Hà Nội.
 
Ngày hội âm nhạc MAG sẽ là một sự kiện văn hóa giải trí nổi bật đầu năm 2009 với sự góp mặt của các ban nhạc và DJ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Các màn trình diễn rock ngoạn mục của các ca sỹ, nhóm nhạc Đông Nam Á chắc chắn sẽ mang đến cho sân khấu chính của ngày hội một không khí thực sự cuồng nhiệt và sôi động.
 
Sự kiện lần này được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện cho MAG (Nhóm cố vấn bom mìn) của Anh hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn cũng như các vật liệu chưa nổ khác còn sót lại ở Việt Nam. 
 
T.N
 
Đề nghị cho cả nước chứ không chỉ cho Khánh Hoà. Sau khi Báo GĐ&XH số 31 đăng bài “Đề nghị tăng 2 - 3 cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia: Quá muộn để thay đổi”, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết: “Trong điều 17 của Quy chế ghi rõ: “Trong quá trình tổ chức thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc thì các đơn vị tổ chức có quyền kiến nghị để bổ sung vào Quy chế”. Từ chỗ đang cho phép tổ chức nhiều cuộc thi nay chỉ được một và năm nay cũng có nhiều cuộc thi lớn dự định tổ chức, thấy vướng thì chúng tôi góp ý, còn sửa hay không và sửa như thế nào đó là quyền của Bộ. Bộ không đồng ý thì chúng tôi vẫn chấp hành Quy chế một cách nghiêm chỉnh”.
 
Ông Thân cũng khẳng định: “Việc chúng tôi kiến nghị không chỉ vì lợi ích của tỉnh mình mà cho các đơn vị muốn tổ chức cuộc thi sắc đẹp trên cả nước nữa”.        
 
Thanh Hà
 
 
“Một mình trên đường”. Đó là tập truyện ký bằng tiếng Việt đầy xúc động của Kiến trúc sư Lệ Tân Sitek - người Na Uy gốc Việt, do NXB Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, tháng 3/2009.
 
Sau tập truyện này, bà Lệ Tân Sitek dự định viết hai tập truyện ký bằng tiếng Việt nữa xoay quanh những năm tháng học tập, làm việc, lập nghiệp ở nước ngoài, với khó khăn, vất vả, nỗi buồn, với cả nụ cười và niềm hạnh phúc...
 
Tất cả đều là những trải nghiệm không thể nào quên.           
 
 H.P
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.