Đâm chết người vì bát nước chấm ốc
Mọi việc bắt đầu từ việc một bạn nữ không ăn được cay và nhờ chủ quán đừng cho ớt.
Do không ăn được cay, một bạn nữ trong nhóm nói với chủ quán là không cho ớt vào bát nước chấm của mình. Thấy vậy, hai thanh niên ngồi bàn bên nói ráo: “sao bát của em lại cay hả chủ quán”. “Cay thì cố mà ăn”- Vũ Văn Đại, SN 1990, đi cùng nhóm 9 người đùa đáp lại.
Tưởng không có chuyện gì xảy ra khi hai thanh niên ngồi bàn bên cạnh nói “tạm biệt” rồi vui vẻ ra về. Nhưng được một lúc sau, hai người này quay lại cùng hai thanh niên khác, mang theo hung khí, nhằm thẳng vào Đại.
Bị tấn công bất ngờ, Đại bỏ chạy, nhưng bốn đối tượng “máu lạnh” vẫn quyết không tha, đuổi theo và đâm chém Đại đến chết rồi bỏ đi.