Đâm chết người vì sợ em bị lừa tình

| Pháp luật

Sợ em gái mình bị lừa, nên anh trai nói chuyện với gã họ Sở. Lời qua tiếng lại người anh đâm chết người tình của em.

>Bị đâm chết vì mâu thuẫn trên bàn nhậu
 
Sự việc xảy ra lúc 19h ngày 30/9, tại ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi – TP HCM. Thời điểm trên Nguyễn Cao Thắng bị Dương Quốc Dũng (cùng sinh năm 1980, cùng ngụ huyện Củ Chi) dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực trái gây thương tích và chết trên đường đi cấp cứu.

Theo nhiều người kể lại, Thắng tuy đã có vợ và con nhưng có thói trăng hoa nên thuê nhà trọ ở ấp Chợ và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị L. D. (SN 1974, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Mặc dù vậy, Thắng vẫn thấy chưa đủ nên quan hệ với chị G.T.N.T (SN 1991, em gái và ngụ chung nhà Dũng). Cho rằng Thắng lăng nhăng, nên Dũng đến nói chuyện với Thắng rồi xảy ra cãi nhau, sau đó hai bên xô xát và Dũng đâm chết Thắng.

Ngày 2/10, Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ Dũng để lập hồ sơ xử lý.
 
Theo Người Lao động
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.