Đám tang kéo dài 1 tuần và "lời phán" của thầy mo
Giadinh.net - Sát thành phố Lạng Sơn, đám ma ông Vi Văn Nguyên (thọ 78 tuổi, dân tộc Nùng) kéo dài đến 6 ngày vì nghe lời thầy mo không xem được ngày tốt chưa được đi chôn.
Hàng xóm xung quanh thì ái ngại, còn chính quyền “bó tay” vì thiếu chế tài xử lý... Còn thầy mo nói với chúng tôi: “Mới có 5 ngày thì ăn thua gì, có nhà phải để cả 10 ngày thì đã sao”?
Từ một lời phán của thầy mo
Khi chúng tôi tìm đến đám tang của ông Nguyên, tại tổ 8, khối 8 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, thì thầy mo đã về nhà tại thôn Thiên Phúc, xã Xuân Lễ, huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ông Vi Văn Xu (con trai của ông Nguyên) khẳng định với chúng tôi, gia đình ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để thi thể cha mình không gây ảnh đến những người xung quanh trong 5 ngày qua.
Bà Hoàng Thị Chi, hàng xóm nhà ông Xu nói: “Khi nghe tin gia đình họ để 5 ngày mới được chôn, chúng tôi hơi hoảng đấy, nhưng chúng tôi cũng không phản đối, vì để bao lâu đấy là quyền của gia đình họ. Nếu phải nhắc nhở, thì đó là việc của chính quyền địa phương”.
Ông Hoàng Minh Giỏi, Phó trưởng khối 8, cho biết: “Tôi cũng nằm trong Ban tổ chức đám hiếu này, tôi chẳng thấy gì bất thường cả. Ngày xưa mẹ tôi mất cũng để 1 tuần mới đem chôn cũng đâu có sao. Theo phong tục tập quán của địa phương, nếu trong nhà có người chết, phải mời thầy mo về xem ngày giờ đẹp mới được đưa ra đồng chôn”.
Ông Hoàng Minh Giỏi - Phó trưởng khối 8 - P. Đông Kinh - TP Lạng Sơn
Theo ông Giỏi thì việc nghe theo lời “thầy” phán là đúng. Nếu không xem ngày giờ chôn cho phù hợp, người thân gặp tai hoạ thì ai chịu trách nhiệm thay? Ngoài ra, ông Giỏi thừa nhận, ở địa phương ông, người ta rất tin lời thầy mo, nhà ai có “đám” đều phải mời “thầy” xem ngày...
Ông Dương Văn Nên, Khối trưởng khối 8 lại có quan điểm khác: “Tôi nhận được ý kiến phản ánh của người dân. Nhưng khi xuống gia đình họ, cũng chỉ dám vận động là nên đưa ông cụ đi sớm, để lâu ảnh hưởng đến sức khoẻ con cháu trong nhà. Nhưng ông Xu giải thích rằng: “Thầy đã phán rồi thì gia đình tôi phải nghe thôi”.
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho rằng, việc này chỉ có thể vận động gia đình ông Xu, nên hay không nên để lâu như thế thôi, chứ trong lúc gia đình họ tang gia bối rối như thế, không thể dùng biện pháp cưỡng chế được?
Chân dung của thầy mo”
Chiều 18/11/2007, chúng tôi có mặt tại tại nhà thầy mo Hoàng Slén. Tiếp chúng tôi là con gái thầy Slén. Cô gái tàn tật, vóc dáng nhỏ bé đáng thương. Câu đầu tiên mà cô hỏi tôi dường như là câu cửa miệng: “Chị đến xem gì? Đã đăng ký trước cho bố em chưa?” Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi vào nhà. Căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng có cách bài trí theo kiểu... âm u “ma quái”. Cô Len đang kể về “thành tích bói toán”, của bố mình, thì có tiếng xe máy xình xịch ngoài cổng. Cô reo lên: “Đấy, số chị may mắn thế, bố em về rồi đây!”
Ông Slén bước vào nhà, tưởng tôi là khách đến xem nên rất niềm nở, ông hỏi ngay: “Cô xem gì?”. Khi biết tôi là phóng viên, muốn hỏi ông căn cớ nào mà ông lại “phán” người ta phải để xác chết trong nhà đến 5-6 ngày mới được chôn? Ông Slén hỏi: “Tôi làm thế có tội gì à?”. Nói rồi ông trừng mắt giật lấy cuốn sổ ghi chép của tôi.
Ông “soi” rất kỹ, thấy tôi ghi số tiền 2 triệu đồng mà gia đình ông Xu phải trả cho thầy mo sau 4 ngày làm lễ tại đám tang, ông Slén phản đối: “Tiền này “thầy” không đòi hỏi đâu nhé! Gia đình họ khắc đưa sau khi xong việc thôi”. Nói rồi ông Slén thanh minh: “Tôi toàn làm phúc cho người ta đấy chứ, nhưng người ta cứ đưa tiền thì tôi cầm, với lại mình cầu phúc cho họ, nhận tiền cũng là bình thường”.
Trong cuộc nói chuyện với tôi, “thầy” Slén khoe rằng: Gia đình ông đã 4 đời làm nghề thầy mo, bây giờ ông đang truyền nghề cho cậu con trai thứ 2. Ông Slén ra sức nhấn mạnh tầm quan trọng của mình trong việc đem lại may mắn, bình an, phúc lộc cho người dân trong vùng. Hễ nhà nào có đám ma, đám cưới... đều tìm đến ông cầu khấn, làm lễ cúng bái.
Rồi ông bảo: “Việc xem ngày đẹp mới đưa ra đồng chôn, với gia chủ mà nói, đó là chuyện rất quan trọng. Còn tôi, phải có khả năng đặc biệt mới xem được. Đầy người không nghe thầy, tai họa ập đến ngay đấy...”?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng trên ở Lạng Sơn là khá phổ biến. Theo ông Dương Văn Nên, trong hương ước của thôn bản, khối phố có quy định rất rõ việc phải đem chôn người chết trong vòng 3 ngày. Tại các cuộc họp tổ dân phố, hương ước được tuyên truyền rành rọt, nhưng trên thực tế không có chế tài xử phạt, nên rất khó xử lý tình huống trên.
Thu Hoài

Quy định mới về hình thức nhận lương hưu từ 1/7/2025, người hưởng chế độ nên biết
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, theo đó quy định các hình thức nhận lương hưu đối với người tham gia BHXH. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Kiểu thời tiết khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tới
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối và đêm. Trong đó, trung du và vùng núi có những điểm mưa rất to. Ban ngày khu vực này mây nắng đan xen, thời tiết khá oi bức.

Tin sáng 9/6: Mất 110 triệu đồng vì mua mực khô trên mạng xã hội; Hà Nội chốt lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Khi anh N. liên hệ lại với tài khoản Facebook bán hàng thì phát hiện đã bị chặn liên lạc. Nhận thấy mình có thể đã bị lừa đảo, anh N. đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc; Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ 4- 6/7 sẽ công bố điểm bài thi và điểm chuẩn lớp 10.

Vỏ bọc 'tập đoàn tỷ đô' của gã bán rau và cú lừa gần 600 người
Pháp luật - 3 giờ trướcTừng là người buôn rau, Nguyễn Thái Điền “lột xác” thành Tổng Giám đốc của 'tập đoàn tỷ đô' mang tên Vựa miền Trung, thu hút hàng trăm người rót vốn đầu tư. Khi màn kịch sụp đổ, gần 600 người lâm vào cảnh trắng tay.

Xác minh clip người đàn ông chặn ô tô đập phá, đòi hành hung tài xế
Đời sống - 3 giờ trướcDù chưa va chạm, người đàn ông đi xe máy vẫn chặn taxi công nghệ, đập kính và đòi hành hung tài xế trên đường Lê Hồng Phong (Quận 5, TP.HCM).

Quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi, nam thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố tội hiếp dâm
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi có tình cảm với nhau, giữa B.P cùng cháu N.P thường xuyên nhắn tin qua lại và đã nhiều lần phát sinh quan hệ tình dục. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình cháu N.P đã trình báo cơ quan công an.

Hơn 30 người sập bẫy lừa đảo vì mua bàn ghế, tủ cấp đông giá rẻ trên mạng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Sau khi lập các tài khoản Facebook ảo, đối tượng thường xuyên đăng bài rao bán đồ dùng thanh lý như bàn ghế nhà hàng, tủ cấp đông với giá rẻ. Khi có người liên hệ mua, đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc và chiếm đoạt.

Danh tính đối tượng 'biến thái', thoát y đuổi theo cô gái ở Hà Nội
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã làm rõ danh tính đối tượng có hành vi “biến thái”, cởi quần áo, đuổi theo cô gái tại một con ngõ trên đường Hoàng Hoa Thám.

Nữ bác sĩ ở Hà Nội 'gây bão mạng xã hội' với hình ảnh dịch cabin là ai?
Xã hội - 16 giờ trướcGĐXH - Mới đây, hình ảnh nữ bác sĩ Phạm Minh Giang với gương mặt khả ái, tự tin ngồi cabin dịch thuật trực tiếp cho hội nghị quốc tế quy tụ hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đã bắt được 2 phạm nhân khoét tường vượt ngục khỏi trại giam ở Hà Nội
Pháp luật - 17 giờ trướcHai phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Hà Nội bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ rạng sáng 8/6.

Nữ bác sĩ ở Hà Nội 'gây bão mạng xã hội' với hình ảnh dịch cabin là ai?
Xã hộiGĐXH - Mới đây, hình ảnh nữ bác sĩ Phạm Minh Giang với gương mặt khả ái, tự tin ngồi cabin dịch thuật trực tiếp cho hội nghị quốc tế quy tụ hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước khiến nhiều người ngưỡng mộ.