Dân bức xúc với đường có một không hai giữa Thủ đô

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân đang sinh sống tại tổ 57 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rất bức xúc trước việc phải đi qua một tuyến đường dài trên 300m lát bằng hàng trăm tấm thép gây trơn trượt, nguy hiểm.

 

Con đường lát  bằng thép có một không hai ở Hà Nội.
Con đường lát bằng thép có một không hai ở Hà Nội.

 

Được biết, tuyến đường này nằm sát bờ mương phục vụ cho việc đi lại của người dân tổ dân phố 57 ra đường Xuân Thủy. Đây vốn là đường đất, nhưng từ năm 2003 khi triển khai dự án xây dựng ký túc xá Thăng Long, đơn vị thi công đã lắp ghép hàng trăm tấm thép lên mặt đường để đi lại. Từ đó đến nay con đường này không được cải tạo lại đã bị xuống cấp trầm trọng, tấm thép bị nghiêng trôi xuống bờ mương, có đoạn tấm thép do không chịu nổi sức nặng của phương tiện vận tải nên bị võng xuống tạo thành những ổ gà trên mặt đường, khiến việc đi lại của người dân rất vất vả (đặc biệt là những khi có mưa), nhiều người đã bị ngã vì trượt xe.

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường chật hẹp, trơn trượt này còn bị các hộ kinh doanh lấn chiếm gần hết để làm địa điểm kinh doanh. Do nằm sát mương thoát nước lộ thiên nên mỗi khi đi qua tuyến đường này, hầu như ai cũng phải đưa tay bịt mũi do không chịu được mùi xú uế bốc lên từ con mương đen ngòm đầy rác thải.

Nhiều năm nay người dân đã liên tục kiến nghị UBND phường Dịch Vọng Hậu, Công ty CP xây dựng Thăng Long (chủ đầu tư dự án) - đơn vị đã lắp đặt những tấm ván sắt lên mặt đường - về việc cải tạo con đường, nhưng  sự việc đến nay vẫn giậm chân tại chỗ.

Hà Châu

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.