Đang bàn chuyện cưới hỏi, bố tôi bỗng giận dữ đuổi nhà trai

| Tâm sự

Khi bố của bạn trai nói ra yêu cầu oái oăm kia, bố tôi đã nổi giận và đuổi họ ra khỏi nhà.

Tôi 22 tuổi, mới đi làm được nửa năm nay thôi. Vì mải mê học tập nên tôi chưa từng biết đến chuyện yêu đương. Thế nên khi gặp Bình, tôi đã yêu anh say đắm và 'vượt giới hạn' với anh. Bình làm chung công ty với tôi, lớn hơn tôi 4 tuổi, sự nghiệp cũng bình thường, không có gì nổi bật.

Khi tôi báo tin có bầu, Bình ngơ ngác rồi nói để anh ấy về hỏi bố mẹ xem phải làm sao? Tôi hụt hẫng, không ngờ bạn trai mình đã 26 tuổi rồi mà vẫn còn nghe lời bố mẹ đến thế? Tôi gây sức ép, bảo nếu như anh không cưới thì tôi vẫn sẽ giữ đứa bé lại và không bao giờ cho nó nhận anh là cha. Sau đó 1 tuần, Bình nói bố mẹ anh đã đồng ý chuyện cưới hỏi, họ muốn sang nhà gặp bố mẹ tôi để bàn bạc cho rõ ràng.

Tôi vốn định giấu bố mẹ chuyện mình có bầu nhưng trong tình thế này thì không thể giấu được nữa. Tôi xấu hổ kể chuyện về cái thai cho bố mẹ nghe. Cứ tưởng ông bà sẽ giận dữ, tức con gái lắm; nhưng không, bố mẹ tôi mừng rỡ bảo đã có cháu ngoại rồi. Bố mẹ tôi vốn chậm con, khi đã lớn tuổi rồi mới sinh được tôi nên chăm chút, yêu thương tôi. Thế nên chuyện tôi có bầu, ông bà mừng hơn là giận và nói nếu họ nhà trai không cưới hỏi đàng hoàng thì họ cũng chẳng cần thiết.

Hôm chủ nhật, bố mẹ bạn trai đến nhà tôi chơi, sẵn tiện bàn bạc chuyện đám cưới. Khi đã thống nhất xong các khoản cần thiết như đãi tiệc, chụp ảnh cưới, váy cưới,... thì bố của Bình bỗng đưa ra thêm 1 yêu cầu oái oăm nữa. Ông ấy muốn tôi đi xét nghiệm ADN thai nhi để chứng minh đứa bé đúng là con của Bình. Khi đã có giấy xét nghiệm, ông ấy sẵn lòng chiều theo mọi yêu cầu của tôi, kể cả việc cho vợ chồng tôi ra ở riêng sau khi cưới.

Yêu cầu của ông ấy chẳng khác nào không tin tưởng tôi và nghi ngờ tôi là kiểu người con gái không chung thủy. Bố tôi nghe ông ấy nói thế thì giận đỏ mặt, ông đứng dậy, chỉ tay đuổi thẳng bố mẹ Bình ra khỏi nhà. Bố tôi tuyên bố có thể nuôi con nuôi cháu một cách tốt nhất mà không cần phải nhận sự thương hại, bố thí của bất cứ ai. Nhưng ông cũng sẽ không cho cháu mang họ nhà Bình, không cho cháu nhận nhà nội.

Tôi biết bố mẹ thương mình, không muốn con gái bị coi thường và xúc phạm. Nhưng bây giờ, chuyện cưới hỏi của tôi có thể sẽ không thành. Tôi có nên đồng ý giấu bố mẹ đi xét nghiệm để nhà trai thỏa tâm nguyện cho êm xuôi mọi chuyện không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.