Đang yên ổn chồng bỗng dưng đòi ly hôn, lý do khiến vợ ngã ngửa vì bất ngờ
GĐXH - Cuộc sống đang yên ổn, chồng bất ngờ đưa đơn xin ly hôn và dọn ra bên ngoài ở.

Tôi có một hôn nhân mãn nguyện, một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng chồng và hai con. Tuy chưa phải là khá giả, như những gì đang có, tôi hoàn toàn hài lòng bởi không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc. Hai vợ chồng có thu nhập ổn định, chi tiêu thoải mái và lo cho con có được nơi học tập tốt với mức học phí cao.
Gia đình hai bên cũng dành tình yêu thương đối với chúng tôi. Trước đây khi chưa lấy chồng, nhìn cảnh một số người quen của tôi đau khổ vì chồng ngoại tình, phụ bạc mà tôi thấy sợ. Nên khi lập gia đình, tôi cũng lựa chọn người yêu thương mình, tính cách đàng hoàng. Chồng tôi là một người nổi trội trong số những người tán tỉnh, muốn có được tình cảm của tôi.
Chồng tôi rất chăm chỉ việc nhà, anh ấy sẵn sàng nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà sạch sẽ… Anh ấy cũng thoải mái để vợ đi xa trong các chuyến làm việc của công ty. Đời sống cá nhân của chồng cũng rất lành mạnh, chịu khó tập thể dục thể thao, bia rượu có chừng mực. Tôi rất tin tưởng, tự hào về người chồng của mình, chưa bao giờ phải buồn phiền bất cứ điều gì.
Thế nhưng, chỉ trước đây vài hôm thôi, chồng bỗng tỏ ra nghiêm túc. Anh ấy đưa cho tôi tờ đơn ly hôn và nói nếu ly hôn vợ sẽ được nhiều quyền lợi về vật chất cũng như có quyền nuôi con… Tôi cứ tưởng chồng đùa, bật cười, nhưng khi nhìn vào chữ ký sẵn, thông tin cá nhân của hai vợ chồng cũng đầy đủ kèm theo là nét mặt buồn bã của chồng thì tôi hiểu chồng hoàn toàn nghiêm túc.

Bất ngờ khi chồng đòi ly hôn dù đang hạnh phúc. Ảnh minh họa
Tôi đọc kỹ lá đơn xin ly hôn, trong đó chỉ viết là hai vợ chồng không hợp nhau, muốn ly hôn để giải thoát cho nhau… Đó không phải là lý do, khi tôi hỏi mọi chuyện thực sự do đâu, chồng tôi mới nói thẳng: "Lâu nay anh âm thầm chịu đựng, cố tỏ ra bình thường để gia đình đầm ấm. Nhưng anh không chịu nổi em nữa rồi, em hay so đo, so sánh anh với người khác. Anh biết mình thế nào, khả năng của anh chỉ đến thế thôi. Giờ chúng ta chia tay, em thoải mái đến với những người mà em hằng mong ước".
Nghe chồng nói, tôi bất ngờ trước lý do chia tay của chồng. Tôi biết có những lúc mình còn càu nhàu, than vãn, muốn chồng mạnh mẽ và nhanh nhạy trong làm ăn nên có nói ra người này, người kia để chồng học hỏi. Chồng tôi quá nhạy cảm, anh ấy cho rằng vợ là người đòi hỏi cao, xem thường anh ấy vì sự nghiệp chưa có gì nổi bật. Anh ấy nói rằng bản thân chịu đựng đã lâu, để bụng mà không thổ lộ điều gì với vợ. Nhất là chuyện ghen tuông, chồng cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại nghĩ tôi đi khách sạn với người đàn ông khác.
Tôi không muốn ly hôn vì mọi thứ tôi có thể rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại được để gia đình yên ổn. Nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy, anh ấy quyết tâm cho việc ly hôn bằng cách đã tìm nơi bí mật để thuê nhà tới đó ở. Mỗi lần về nhà cũng chỉ gặp con ít phút rồi lấy thêm đồ đạc cá nhân mang đi. Mỗi khi vợ nhắn tin, gọi điện đều không trả lời. Chỉ nhắn lại nhắc nhở tôi sớm ly hôn.
Chồng quyết tâm ly hôn, còn một số người thân của tôi cũng khuyên tôi nên chấp thuận vì chồng đã như thế rồi khó mà níu kéo. Chồng là người hiền lành, chăm chỉ và thương yêu vợ con nên tôi chưa muốn đưa ra quyết định để sau này phải hối hận. Tôi có nên chấp thuận ly hôn, hay là tìm cách khuyên chồng trở về với vợ con? Hãy cho tôi lời khuyên!

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 7 giờ trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 13 giờ trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 1 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt.

5 năm chờ chồng, ra đi sau 6 tháng vật lộn với bệnh tật: Thái độ của người chồng khiến cả gia đình vợ 'chết đứng'!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.

Bà nội về quê đúng dịp nghỉ hè, mẹ 3 con căng thẳng tột độ
Tâm sự - 1 ngày trướcMẹ chồng tìm cách rời thành phố về quê đúng dịp các cháu nội được nghỉ hè khiến con dâu thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi trong việc chăm con nhỏ.

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói
Tâm sựGĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...