Đánh bạn tả tơi vì mâu thuẫn trên Facebook
GiadinhNet - Facebook vừa xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh chửi tục, túm tóc kéo, đấm đá vào bụng và mặt một nữ sinh khác trước sự chứng kiến, cười đùa của rất nhiều người.
Không dừng lại ở đó, một người còn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt cô gái áo đỏ đến chảy máu.Vụ việc diễn ra ở phường Quảng Tiến (Sầm Sơn, Thanh Hóa) vào ngày 10/5
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại âu thuyền địa phận phường Quảng Tiến, giữa học sinh 2 trường THCS phường Quảng Tiến và Trường THCS Bắc Sơn. Nạn nhân chịu trận đánh tả tơi là em Nguyễn Thị Ly, học sinh lớp 9D Trường THCS phường Quảng Tiến.

Em Ly bị Quỳnh đánh. Hình ảnh cắt từ clip
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Sơn xác nhận: "Những hình ảnh đưa lên mạng là có thật xảy ra tại địa phận Âu thuyền, phường Quảng Tiến, sau khi phát hiện vụ việc nhà trường đã yêu cầu em Nguyễn Thị Quỳnh, học sinh lớp 8B, người đánh em Ly tường trình lại sự việc và đã có báo cáo gửi lên Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Sầm Sơn".
Bà Nguyễn Thị Thu Giang (bên phải) - Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Sơn trao đổi với PV.
Tại bản báo cáo được biết: Em Quỳnh chơi với em Hiền (học sinh Trường THCS Trung Sơn đã nghỉ học), được Hiền cho biết có bạn Ly trường THCS Quảng Tiến nói xấu và thách thức Quỳnh trên Facebook. Chiều ngày 6/5 Quỳnh và Hiền đến nhà Ly rủ ra Âu thuyền nói chuyện, tại đây đã xảy ra xô xát...
Tiếp sau đó, cuối giờ chiều ngày 10/5, em Ly gọi điện thoại hẹn Quỳnh ra chỗ cũ để nói chuyện giảng hòa. Đi cùng Quỳnh còn một số bạn bè khác, tại đây do có sự kích động, 2 em đã xảy ra xô xát, đánh nhau, sau đó bắt tay giảng hòa trước sự chứng kiến của mọi người.
Liên quan tới vụ việc trên bà Cao Thị Hạnh, phó hiệu trưởng Trường THCS Quảng Tiến cũng đã có báo cáo với Phòng giáo dục sau khi nắm bắt sự việc. Em Quỳnh đã xé áo và đánh em Ly có gây thương tích trên người. Hiện gia đình Ly đã gửi đơn đến cơ quan công an để được giải quyết và xử lý hành vi của các học sinh trong vụ việc trên.
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội