Hối hận vì đánh con
Tâm sựCon trai tôi là một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi rất có ý chí. Tính cách này của con làm tôi nhớ đến bản thân mình.
Ngày 4/2, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang làm việc với ông Huỳnh Văn Xin (ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra, xử lý hành vi, nhốt, đánh con ruột.
Con trai tôi là một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi rất có ý chí. Tính cách này của con làm tôi nhớ đến bản thân mình.
Thấy con gái 3 tuổi đi vệ sinh làm bẩn người, Dung liền đánh, cầm 2 chân con dốc ngược lên, đập đầu xuống nền nhà nhiều lần khiến bé chấn thương sọ não rồi tử vong.
Bị cơ quan chức năng mời đến làm việc để làm rõ thương tích trên mặt bé Y., người bố ruột thường trình mình "lỡ tay" đánh khi kèm con học online.
GiadinhNet – Dạy con như thế nào cho phải để con nhớ, không tiếp tục mắc lỗi chứ không phải là cách để trút giận khi con cái không làm đúng theo ý của bố mẹ. Điều này thể hiện quyền lực, sự nóng giận, thậm chí bất lực của của người lớn trong việc dạy con và người gánh chịu hậu quả, không ai khác, chính là những đứa trẻ.
GiadinhNet – Sau khi những hình ảnh về một cháu bé bị mẹ lột quần áo, đánh đập và bắt quỳ đươc phát tán, Công an thành phố Ninh Bình đã vào cuộc làm rõ.
GiadinhNet – Cháu bé bị người thân trong gia đình ngược đãi đã trở về sống với ông bà nội.
GiadinhNet – Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ thông tin nam thanh niên bạo hành con xảy ra trên địa bàn phường Giảng Võ (quận Đống Đa, Hà Nội).
Đơn thân nuôi hai con sinh đôi, nhưng cậu con trai 15 tuổi ngỗ ngược, trộm tiền còn chửi lại mẹ nên lúc nóng giận, bà Thược đã quá tay…
Nếu bị chồng đánh vài lần, bạn nhất định sẽ được khuyên: ly dị đi. Còn khi bạn đánh con, dù đến n lần thì cũng chẳng ai bảo nó bỏ mẹ đi.
GiadinhNet - Cho rằng cô con gái nhỏ có liên quan tới một vụ xô xát tại trường học, Nguyễn Văn Dương (SN 1979, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã đánh đập con gái thương tích khắp người. Cháu bé được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.
Tôi tin là khi quay lại vấn đề này, nhiều phụ huynh sẽ đồng quan điểm với tôi: con vào lớp 1 rất vất vả.
Một bà mẹ ở Trung Quốc vừa bị tuyên án 6 tháng tù giam sau khi quất bầm lưng đứa con nuôi vì tội không hoàn thành bài tập về nhà.
Tôi cũng là một bà vợ phải làm phần hơn việc nhà so với chồng như hầu hết bà vợ trong xã hội Việt Nam hiện tại, nhưng là một bà mẹ, tôi không đồng tình với cách "dạy chồng" trút giận lên con của vợ anh Tùng.
Cô ấy bảo: “Từ nay, lỗi của anh, con sẽ phải chịu. Anh cứ về muộn đi, có con nó hưởng hết cho. Ở nhà em đánh con, anh thích tính sao thì tính.”