"Đánh đu" cùng trái bóng

GiadinhNet - Dọc các con đường lớn, hệ thống quán cà phê, quán ăn đua nhau nở rộ băng rôn, khẩu hiệu hoành tráng “sống cùng World Cup”.

World Cup đang được giới làm ăn ở TPHCM coi là cơ hội vàng để tung hô dịch vụ, sản phẩm. Người tiêu dùng những  ngày này cũng tranh thủ “đánh đu” cùng cơ hội mua sắm  do trái bóng tròn mang lại, dù một số sản phẩm, dịch vụ chẳng ăn nhập gì đến môn thể thao vua.
 
Hơn một tuần qua, cư dân TPHCM đi trên đường Trần Hưng Đạo đều bị cuốn hút bởi chiếc xe limoussine sang trọng đậu trước Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. Phía trên chiếc xe có dòng chữ to: Truy tìm ẩn số World Cup. Hóa ra đầy là trò chơi liên quan đến World Cup dành cho khách hàng mua sắm tại Nguyễn Kim và phần thưởng cao nhất là chiếc xe đắt tiền limoussine. Chưa hài lòng với chiếc xe “khủng”, Nguyễn Kim còn trang bị đồng phục World Cup cho toàn thể nhân viên với đủ sắc màu của các đội tuyển.
 
Nhân dịp này, rất nhiều sản phẩm ở đây giảm giá, không chỉ TV LCD mà còn có bàn ủi, nồi cơm điện, bộ nồi... những sản phẩm chẳng ăn nhập gì với World Cup. Những ngày qua, trung tâm mua sắm đầu tiên của Sài Gòn thật đông khách, hàng loạt các trung tâm mua sắm khác như Thiên Hoà, Idea, Chợ Lớn... cũng đông nghịt, một hiệu quả đáng ngạc nhiên từ World Cup.
 
Dọc các con đường lớn, hệ thống quán cà phê, quán ăn đua nhau nở rộ băng rôn, khẩu hiệu hoành tráng “sống cùng World Cup”. Đây là dịch vụ sát sườn nhất phục vụ người hâm mộ trái bóng tròn. Trái ngược với các trung tâm mua sắm đua nhau giảm giá cạnh tranh, cà phê và quán ăn bán “giá World Cup” cao hơn bình thường. “Không ai so đo tính toán mấy dịp này đâu, kiếm chỗ ngồi không ra mà”-ông Huỳnh Quân, chủ một quán cà phê tại quận 1 tiết lộ.
 

Một quán cà phê World Cup trên đường Pasteur, quận 1.

 
Một số tiệm bán trang sức tuổi teen cũng nhanh nhảu “đu dây điện” World Cup. Đồng hồ hình trái bóng, dây đeo tay, đeo cổ cũng có bóng tòng teng, thậm chí có đôi bông cũng hình trái bóng. Đặc biệt, tại các tiệm “phụ kiện” được các teen ưa chuộng là áo vẽ hoặc áo cặp. Dĩ nhiên là vẽ hình liên quan đến World Cup và cặp áo dành cho đôi nam nữ. “Chắc là khách hàng thích mặc giống nhau trong mùa World Cup rồi cùng đi xem đá bóng cho khí thế”-Hồng Diễm, chủ một shop nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu phỏng đoán. 
 
Thanh Giang
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.