Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh liều số phận vì miếng cơm manh áo

Thứ hai, 12:25 22/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Cùng làm nghề rà phế liệu nên gia cảnh của ông Lê Ta (41 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, cùng trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đều nghèo khó. Trong lúc túng quẫn, hai người mang đầu đạn lên núi cưa lấy thuốc súng thì đầu đạn phát nổ khiến cả hai chết thảm.

Chứng kiến buổi sáng định mệnh của hai người đàn ông này, ông Lê Cừ (47 tuổi, trú tại thôn Thủy Tú, Hòa Hiệp Bắc, hàng xóm ông Ta) kể lại: Sáng 20/9, ông Ta và anh Dũng đang ngồi uống nước với anh em bạn bè cùng thôn. Đến khoảng hơn 8 giờ thì hai người chạy xe máy về và nói đi rà phế liệu kiếm tiền. Khoảng hai tiếng sau, mọi người trong thôn nghe tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực núi tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) cách khu dân cư khoảng 2km. Cứ tưởng ai đó nổ mìn phá đá, nhưng sau đó thấy nhiều người hoảng loạn, chạy về báo tin là ông Ta và anh Dũng cưa đầu đạn phát nổ, chết rất thảm thương, thi thể không còn nguyên vẹn.

 

Mẹ con bà Xinh khóc ngất khi nhận hung tin về chồng, cha mình gặp nạn. 	Ảnh: ĐH
Mẹ con bà Xinh khóc ngất khi nhận hung tin về chồng, cha mình gặp nạn. Ảnh: ĐH

 

“Khi nghe tin, tôi và một số người chạy lên núi thì phát hiện xe máy của ông Ta và anh Dũng chứ không thấy người đâu. Chạy tìm khoảng 20-30m thì thấy thi thể hai người không còn nguyên vẹn, xung quanh cây cối bị đổ gãy. Sau đó chúng tôi báo lực lượng chức năng”, ông Cừ nghẹn ngào kể lại.

Được biết, trước đó vài ngày, trong một lần rà tìm phế liệu, ông Ta và anh Dũng đã tìm được một số đầu đạn. Thay vì mang nộp cơ quan chức năng thì hai người đem lên núi thuộc thôn Trường Định gần đó giấu trong rừng tràm. Đến sáng 20/9 ông Ta và anh Dũng lên cưa lấy thuốc súng mang đi bán thì hậu quả đau lòng xảy ra.

Nghe tin người thân gặp nạn, hai gia đình nạn nhân như “chết lặng” bởi mới sáng cùng ngày họ còn nói cười, trò chuyện với hai người đàn ông này. Lúc lên xe máy đi rà phế liệu, ông Ta còn dặn vợ là bà Nguyễn Thị Xinh ở nhà dọn dẹp cẩn thận mấy thùng hoa quả để chuẩn bị ra chợ bán kiếm ít tiền lời, lo tiền học đầu năm cho con. Ai ngờ ông Ta đi khoảng được 3 tiếng đồng hồ thì bà Xinh nhận được hung tin về chồng mình. Khi lực lượng chức năng đưa thi thể không toàn vẹn ông Ta về nhà cho gia đình lo hậu sự, bà Xinh cùng các con nhỏ khóc ngất.

“Gia cảnh gia đình ông Ta khó khăn lắm. Nhà có 4 đứa con, đứa lớn mới khoảng 20 tuổi, 3 đứa sau còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học nên chưa giúp gì được cho bố mẹ. Hàng ngày ông Ta đi rà tìm phế liệu, còn bà Xinh buôn bán nhỏ ngoài chợ, bữa được bữa mất. Ông Ta là lao động chính trong gia đình, giờ ông ấy không may gặp nạn, không biết thời gian tới mấy mẹ con bà Xinh xoay xở thế nào”, ông Lê Cừ cho biết.

Cách nhà ông Ta khoảng 3km, người thân gia đình ngất lịm khi nghe tin anh Dũng gặp nạn. Chị Hoa, vợ anh Dũng, ôm ba đứa con nhỏ khóc cạn nước mắt khi xe chở thi thể của chồng về nhà. Ông Phan Công Nhì (57 tuổi, trú tổ 33, Hòa Hiệp Bắc, hàng xóm anh Dũng) buồn bã kể, trước đây anh Dũng làm nghề đi rừng, nhưng vài năm trở lại đây anh Dũng đã bỏ nghề và về làm nghề rà tìm phế liệu. Vợ anh Dũng làm công nhân ở khu công nghiệp gần đó nhưng cũng đã xin nghỉ việc. Cả nhà trông chờ vào những mảnh phế liệu mà anh Dũng tìm được bán kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

“Cách đây vài tháng, bên bố mẹ Dũng có bán được miếng đất, cho hai vợ chồng một ít tiền để xây nhà ở vì nhà cũ quá xập xệ. Hai vợ chồng Dũng mới xây cái nhà cấp 4 xong khoảng 2 tháng nay, chưa vội mừng thì đã gặp nạn. Mỗi lần gặp Dũng, nó tâm sự là có được cái nhà mới chắc chắn trước mùa mưa bão thì mừng lắm. Nó cố gắng đi rà tìm phế liệu để có tiền lo cho 3 đứa con ăn học. Ai ngờ tai họa bất ngờ ập xuống, đau đớn và xót xa quá chú à…”, ông Nhì tâm sự.

Một số người dân nơi đây cho biết, trên địa bàn từng xảy ra nhiều cái chết thương tâm vì cưa đầu đạn. Cách đây khoảng 2 năm, ở gần nhà ông Nhì có ông Trung (khoảng 55 tuổi) cũng cưa đầu đạn lấy thuốc súng thì đầu đạn phát nổ, chết thảm thương. Vì cuộc sống nghèo khó, không có việc làm nên nhiều người vẫn theo cái nghề rà tìm phế liệu hiểm nguy này. Theo tính toán thì nếu cưa đầu đạn lấy thuốc nổ mang bán cũng được vài trăm ngàn, vỏ đạn bán phế liệu cũng được chút đỉnh, nên mặc dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người vì “miếng cơm manh áo” vẫn đánh liều với số phận.

 Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay, hạn cuối thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2025

Hôm nay, hạn cuối thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2025

Giáo dục - 39 phút trước

Hôm nay (28/7) là hạn cuối để thí sinh hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2025, sau 17h hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng.

Tháng sinh Âm lịch của người nhìn xa trông rộng, sự nghiệp và tài lộc đều vững vàng

Tháng sinh Âm lịch của người nhìn xa trông rộng, sự nghiệp và tài lộc đều vững vàng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tầm nhìn chiến lược, biết lên kế hoạch dài hạn, kiên trì nỗ lực để đạt thành công và hưởng cuộc sống viên mãn.

Hai dự án đường ven biển ở Quảng Trị hiện ra sao?

Hai dự án đường ven biển ở Quảng Trị hiện ra sao?

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Hai dự án đường bộ trọng điểm của tỉnh Quảng Trị đang được tập trung thi công dù vậy vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Trước giờ G chốt nguyện vọng: Cẩn trọng với điểm quy đổi, đừng quên nút 'lưu'

Trước giờ G chốt nguyện vọng: Cẩn trọng với điểm quy đổi, đừng quên nút 'lưu'

Giáo dục - 3 giờ trước

“Đừng để mất cơ hội chỉ vì sai sót kỹ thuật nhỏ” – các chuyên gia tuyển sinh nhấn mạnh trước thời điểm thí sinh cả nước hoàn tất đăng ký nguyện vọng đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh tính đối tượng tung tin thuỷ điện Bản Vẽ bị vỡ khiến dân oà khóc tháo chạy lên núi

Danh tính đối tượng tung tin thuỷ điện Bản Vẽ bị vỡ khiến dân oà khóc tháo chạy lên núi

Pháp luật - 3 giờ trước

Lô Thanh S tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến hàng nghìn người dân các xã ở Nghệ An tháo chạy lên núi. Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập đối tượng này để phục vụ điều tra.

Từ 15/8, 7 trường hợp này sẽ bị thu hồi, tạm giữ, tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Từ 15/8, 7 trường hợp này sẽ bị thu hồi, tạm giữ, tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, từ 15/8/2025, một số trường hợp bị thu hồi, tạm giữ, tạm khóa thẻ bảo hiểm y tế. Vậy đó là những trường hợp nào?

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt mưa lớn kéo dài

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt mưa lớn kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc có nắng toàn miền. Thời tiết khô ráo.

Tin sáng 28/7: Người dùng VNeID cần biết ngay điều này để không mất quyền lợi; hàng nghìn người hoảng loạn tháo chạy lên núi vì một tin đồn

Tin sáng 28/7: Người dùng VNeID cần biết ngay điều này để không mất quyền lợi; hàng nghìn người hoảng loạn tháo chạy lên núi vì một tin đồn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội C06, đơn vị này đã tham mưu Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành triển khai “Cẩm nang hành chính” trên VNeID.

Cô bé 13 tuổi ở Hà Nội mất tích và hành trình đoàn tụ đầy phép màu của gia đình

Cô bé 13 tuổi ở Hà Nội mất tích và hành trình đoàn tụ đầy phép màu của gia đình

Đời sống - 3 giờ trước

Từ Hà Nội đến TP.HCM, rồi lặn lội về Long An (cũ), vợ chồng chị Thuỳ Dương chưa một giây dừng lại trong hành trình tìm con. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và cơ quan chức năng, gia đình chị đã được đoàn tụ.

Vui buồn lẫn lộn trong ngày hội ngộ giữa người mẹ và con gái 13 tuổi bị mất tích

Vui buồn lẫn lộn trong ngày hội ngộ giữa người mẹ và con gái 13 tuổi bị mất tích

Xã hội - 14 giờ trước

Sau gần 4 ngày mất liên lạc một cách bí ẩn, bé gái 13 tuổi cuối cùng đã trở về an toàn, khép lại chuỗi ngày lo âu tột độ của gia đình.

Top