Đánh sập "pháo đài" ma túy
Giadinh.net - Yến đã biến căn nhà mình thành một “pháo đài” với hệ thống camera hiện đại hoạt động liên tục trong ngày.
Từ đầu tháng 12/2009, qua triển khai biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma túy (PC 17, Công an Hà Nội) bắt đầu dựng lên chân dung một số đối tượng nghi vấn chuyên cung cấp, bán lẻ ma túy cho các quán bar, karaoke tại địa bàn Hà Nội. Trong số các đối tượng này nổi lên Đặng Thị Yến. Yến đã biến căn nhà mình thành một “pháo đài” với hệ thống camera hiện đại hoạt động liên tục trong ngày. Thông qua hệ thống camera này Yến nhận biết “khách” quen hay lạ và chủ động đối phó nếu có “biến”. Càng gần cuối năm, việc bán “hàng” của Yến trở nên “sôi động”.
Các trinh sát nhận định, dịp lễ Giáng sinh sẽ là thời điểm Yến “mạnh tay” buôn bán bởi số con nghiện sẽ tập trung đông hơn bình thường. Một kế hoạch phá án vào ngày 24/12 được bí mật triển khai hòng đập tan tụ điểm gây nhức nhối này.
Từ sáng sớm ngày 24/12, các trinh sát phòng PC 17 đã ém sẵn xung quanh nhà Yến. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện ba con nghiện chui tọt vào nhà. Nhanh chóng áp sát, các trinh sát đã vô hiệu hóa được hệ thống camera và ập vào nhà bắt quả tang. Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ tại chỗ 52,2 gam Ketamin; 50,8 gam Methamphetamine; 540 gam cần sa; 71 viên “thuốc lắc” ATS hình trái tim hồng; 1 đĩa sứ dính bột Ketamin mà các đối tượng vừa sử dụng.
Ngày 28/12, Phòng PC 17 đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Thông báo