Đánh xe ngựa tự phong "nhà ngoại cảm"
GiadinhNet - Thạo vốn là người chuyên kéo xe ngựa, chở hàng thuê nhưng tự phong có khả năng tìm mộ liệt sỹ.
Sau cái chết của chị Nguyễn Thị Bính, Nguyễn Văn Thạo (thôn Giữa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa) đã bị bắt giữ. Nói về Thạo, ông N.V.S (hàng xóm) cho biết: "Thạo mới nổi từ tháng 10/2011, hàng ngày có đến hàng trăm người tìm đến nhờ Thạo gọi vong giúp. Khách vào nhà bắt buộc phải đặt tiền vào tượng ở gần cổng, số tiền tùy tâm nhưng khi trả lễ bắt buộc phải tạ thầy khoảng 1 triệu. Từ ngày Thạo mở "trung tâm" áp vong, nhiều dịch vụ xung quanh làng cũng mọc lên để phục vụ khách. Để chuyên chở khách đi tìm mộ, Thạo mua một chiếc ô tô. Có những khi Thạo phải huy động thêm 4 chiếc xe gần nhà mới chở được hết khách”.
Trong vai người đi tìm mộ liệt sỹ, chúng tôi đã vào nhà “thủ trưởng" Thạo. Mặc dù Thạo không có nhà nhưng vẫn có rất đông khách tìm đến. Chị Nguyễn Thị Mến (vợ Thạo) quanh co: "Hiện “thủ trưởng” đi vắng nên không thể làm được. Gia đình cứ về, khi nào “thủ trưởng” về thì liệt sỹ của gia đình sẽ mách bảo và dẫn đường cho người nhà tìm đến đây". Thực tế, Thạo đã bị cơ quan công an bắt ngay sau ngày chị Bính chết.
![]() |
|
Ông Trần Quang Hán– Chủ tịch UBND xã Lương Phong. |
Theo một số gia đình liệt sỹ ở xã Mai Trung, Xuân Cẩm (Hiệp Hòa)… đã từng đến nhờ Thạo áp vong tìm mộ giúp thì có một điều kỳ lạ là, các “liệt sĩ” khi nhập vào người nhà liên tục yêu cầu nhất định phải thuê xe ôtô nhà “thủ trưởng” với giá 16 triệu đồng (giá thông thường là 10 triệu/chuyến đi miền Trung). Hơn nữa, các trường hợp đi lấy hài cốt bằng cách áp vong ở nhà “thủ trưởng” Thạo đều chỉ mang về... nắm đất. Gia đình ông N.V.C. (xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa) mới tìm thấy mộ của người em trai là liệt sỹ hy sinh năm 1971 tại mặt trận Quảng Nam qua sự giúp đỡ của Thạo. Tuy nhiên, ông C cho hay hài cốt tìm thấy chỉ còn đất không, xương đã mục nát nên gia đình cũng chưa... tin lắm.
Mặc dù hoạt động của Thạo đậm chất mê tín dị đoan nhưng địa phương lại chưa có biện pháp can thiệp. Ông Hán cho rằng, đây không phải là hoạt động mê tín dị đoan vì không lên đồng, chỉ cúng vái. Với các hoạt động như bói toán thì chính quyền kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý. Xã mới chỉ dừng lại ở việc góp ý, chứ chưa tiến hành kiểm tra hoạt động của Thạo.
Ông Nguyễn Mạnh Quân- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khoẻ Thể - Tâm- Trí cho biết, hiện tượng gọi là “vong nhập” thật sự chỉ là ám thị rác. Nếu không biết cách ngăn chặn, không hiểu rõ những nguyên tắc của bộ não trong trạng thái này để bảo vệ bộ não thì rất nhiều người đi áp vong về sẽ bị ám ảnh về tâm lý, hay mắc tâm thần do rối loạn tần số não, nặng có thể dẫn đến tử vong.
Hà My - Thu Hương
