Đập kính, phá cửa, cướp tài sản giữa đêm khuya
Hai mẹ con bà Dung đang ngủ trong nhà, bất ngờ một nhóm gần chục người cầm kìm cắt đứt cổng sắt lao vào đập phá cửa kính, đuổi mẹ con bà ra ngoài đường. Sau khi nhóm côn đồ này bỏ đi, bà Dung phát hiện mất 200 triệu cùng nhiều tài sản khác.
Theo đơn trình báo của anh N.M.T (thường trú tại 156/1 đường số 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM), cách đây khoảng 1 tháng, anh T. có mua căn nhà thuộc tổ 5 ấp Bến Mương của bà Nguyễn Thị Kim Hoa (41 tuổi, ngụ 61/426 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp). Hai bên đã làm đầy đủ giấy tờ mua bán theo pháp luật. Sau đó, anh T. nhờ bà Nguyễn Thị Dung (là cô ruột) đến trông coi giùm.
Khoảng 22h đêm 19/11, khi mẹ con bà Dung đang ngủ trong nhà thì cả chục người lạ mặt bất ngờ kéo đến dùng kìm cắt cổng sắt, xông vào đập phá hàng loạt cửa kính trong nhà, đuổi mẹ con bà Dung ra khỏi nhà.
Bà Dung kể khi bà định gọi điện báo cho anh T. thì bị các đối tượng ngăn lại. Bà nhớ ngoài những người xông vào đập phá nhà cửa còn có một số người khác ngồi chờ trên chiếc xe Jeep biển số 83L-0399.
![]() |
|
Các cửa kính đều bị đập vỡ, nằm lăn lóc dưới nền nhà. |
![]() |
|
Theo lời bà Dung, bà phát hiện máy bơm cùng tiền và nhiều tài sản khác đã bị mất. |
Cũng theo lời bà Dung thì khi xảy ra sự việc trên, bà thấy trong đám người có cả bà Cao Thị Thu (Bí thư ấp bến Mương, An Nhơn Tây) và ông Lê Văn Chía (Công an viên xã An Nhơn Tây). Bà có chạy ra kêu hai người giúp thì bà Thu bảo: “Nhà của người ta thì người ta có quyền đập phá”.
Nhiều người dân quanh đó dù bất bình cũng không dám vào can ngăn vì thấy đám đông kia quá hung tợn, lại có vũ khí trong tay.
Thông báo

