Đập vỡ, lở chuyện xấu
GiadinhNet - Chẵn một tuần sau ngày đập thủy điện bị vỡ, câu chuyện mới bị “lở” ra ngoài.
Đây là sự cố đáng lo ngại xảy ra tại công trình thủy điện Đakrông 3, xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị từ hôm 7/10.
Nói thế, chắc chắn rất ít người tin và đặt câu hỏi vai trò chính quyền ở đâu? Hay chính người dân bị thiệt hại, chẳng lẽ họ lại không biết? Xin thưa, cả chính quyền và người dân đều không có lỗi, họ rất sốt sắng và lo lắng, nhưng chính họ cũng không thể biết. Lẽ đơn giản là vì chủ đầu tư đã cho bảo vệ chặn cả đoàn công tác của chính quyền muốn tiếp cận kiểm tra. Đến khi biết là không thể giấu được nữa, họ đành để đoàn kiểm tra vào rồi bao biện.
Khoan hãy nói đến chuyện người dân dưới hạ du của công trình này bỗng dưng mất trắng cả chục hecta hoa màu sắp được thu hoạch, chủ công trình đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng hơn thế. Đầu bảng phải tính đến là đập thủy điện chưa xây xong nhưng đã cho tích nước và lý do được đưa ra là công trình đã chậm tiến độ cả tháng, hơn nữa, nếu không tích nước lúc này thì phải đợi thêm 3 tháng nữa, hết mùa mua mới được tích...Mà nào đã hết, công trình này do một đơn vị trúng thầu, nhưng sau đó đem bán cho doanh nghiệp khác thực hiện. Trong khi đó, người dân trong lòng hồ cũng chưa được đền bù, chưa được di dời.
Nói một cách ngắn gọn, chủ đầu tư đã bất chấp nguy hiểm, bao gồm cả tính mạng, tài sản của người dân để thực hiện mục đích của mình. Cả đống sai phạm như thế, đâu thể là vì...trời mưa to.
Đập vỡ và giấu nhẹm đi, cuối cùng nói lên điều gì? Việc này có thể thấy ngay được từ nhận xét của tỉnh Quảng Nam-hàng xóm của tỉnh Quảng Trị, ngay mới vừa đây đã cân đo lợi-hại của thủy điện, quan điểm là lợi trước mắt thì nhỏ, hại lâu dài thì lớn. Bởi thế, Quảng Nam đã có thái độ dứt khoát, hạn chế phát triển thủy điện và công trình nào đã làm rồi, nhưng ì ạch thì loại bỏ.