Đau lòng với lá thư mẹ đẻ viết rồi để cùng con gái sơ sinh bỏ trước cổng chùa trong đêm
GĐXH - Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé được quấn chăn, bên cạnh có 1 hộp sữa bột, 1 bình bữa, 2 khăn tắm cùng tờ giấy có ghi nội dung: "Con mong thầy nuôi bé giúp con thời gian, con cảm tạ ơn thầy ạ, con là mẹ đẻ của bé".
Xác nhận sự việc với PV, đại diện xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 22h đêm qua (19/4), trụ trì chùa Đáy phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài cổng tự viện. Ngay sau đó, vị trụ trì này thông báo tới chính quyền địa phương.
Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên, bà Nguyễn Thị Ngọc (pháp danh Thích Diệu Hiếu- trụ trì chùa Đáy (xã Nhân Hòa) nghe thấy tiếng trẻ em khóc ở khu vực ngoài cổng chùa. Thấy vậy, trụ trì cùng một phật tử ra khu vực cổng chùa kiểm tra, bất ngờ phát hiện một bọc chăn bên trong có một bé gái sơ sinh.

Hình ảnh bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa Đáy trong đêm khuya
Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé được quấn chăn, bên cạnh có 1 hộp sữa bột, 1 bình bữa, 2 khăn tắm cùng tờ giấy có ghi nội dung: "Con mong thầy nuôi bé giúp con thời gian, con cảm tạ ơn thầy ạ, con là mẹ đẻ của bé".
Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Nhân Hòa chỉ đạo Công an xã cùng cán bộ chuyên môn đến hiện trường để tìm hiểu, xác minh, đưa bé gái thăm khám sức khỏe. Qua thăm khám, cháu bé có cân nặng khoảng 2,7kg và sức khoẻ bình thường.
Cũng theo chính quyền xã Nhân Hòa, sau khi thiết lập biên bản vụ việc, cháu bé bị bỏ rơi được tạm thời bàn giao Trưởng trạm Y tế xã chăm sóc, theo dõi sức khoẻ; đồng thời địa phương đã thông báo tìm người thân cho trẻ. Sau 7 ngày, nếu người thân đến nhận lại, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Cả nước ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19, tăng liều chích vaccineHai