Đầu xuân người dân nô nức đi lễ đền Thác Bờ

| Giải trí

GiadinhNet - Thác Bờ ngày xưa được gọi là thác Vạn Bờ, thuộc xã Hào Tráng, sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, nay đền nằm trọng địa phận xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

Đền Thác Bờ tuy không to rộng, hoành tráng như nhiều nơi khác, nhưng lại được người dân truyền tai nhau “rất linh thiêng”.

Lễ hội đền Thác Bờ bắt đầu vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm và kéo dài qua tháng 3 âm lịch. Vào những ngày chính hội, khách thập phương kéo về xin lộc rất đông.

Khách thập phương về lễ đền Thác Bờ ngày một đông hơn
Khách thập phương về lễ đền Thác Bờ ngày một đông hơn

 

Tiền vàng chưa đủ, hình nhân thế mạng cũng được người dân mang vào đền lễ
Tiền vàng chưa đủ, hình nhân thế mạng cũng được người dân mang vào đền lễ

Trao đổi với phóng viên báo Gia đình & Xã hội, chị Thuý Hà (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Năm nào rằm tháng Giêng tôi cũng đi lễ đền Thác Bờ, năm nay tôi đi sớm một hôm vì 15 vào thứ hai. Đi mà không chuẩn bị lễ vật đầy đủ tôi thấy chẳng yên tâm. Lần nào tới đây xin lộc gia đình tôi cũng có một mâm đồ lễ và một mâm tiền vàng”.


Khách bưng trên tay mâm đồ lễ ban chúa Sơn Trang, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm

Khách bưng trên tay mâm đồ lễ ban chúa Sơn Trang, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm

Ngoài thờ Chúa Thác Bờ, trong đền còn thờ một số vị thần, thánh, chúa khác như: Công đồng quan lớn, bà chúa Sơn Trang, tứ phủ Chầu bà, tứ phủ Thánh cô, Thánh cậu, tam toà Thánh mẫu, Đức đại vương Trần Quốc Tuấn…

Khách thập phương đi lễ, sẽ cầu ở đền Trình rồi lên đền Chúa, mỗi ngôi đền toạ lạc trên một còn đảo, cách xa nhau khoảng hơn 20 phút đi thuyền.

Lượng lượng chức năng phải tới can thiệp để đảm bảo an ninh, trật tự
Lượng lượng chức năng phải tới can thiệp để đảm bảo an ninh, trật tự

Ngày 14 tháng Giêng, lượng người về đền Thác Bờ tăng lên rõ rệt, nhà thuyền hoạt động hết công suất vẫn không thể đáp ứng nổi. Cảnh chen nhau, đùn đẩy nhau diễn ra ngay trên thuyền, có phần lộm nhộm, khiến nhiều người dân “thở dài” ngao ngán.

Người dân bản địa nướng cá không kịp để bán cho khách
Người dân bản địa nướng cá không kịp để bán cho khách

Sau khi lễ xong, xuống dưới chân đền, không ít khách thập phương bị “hấp dẫn” bởi mùi thơm của những xiên cả nướng nóng hôi hổi. Người dân địa phương bán cá cho khách thưởng thức ngay tại chỗ hoặc gói mang về làm quà cho anh em, bạn bè.

Ngọc Hoa/Báo Gia đình & Xã hội

Ngọc Hoa/Báo Gia đình & xã hội
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vua Tiếng Việt' mùa 7 có người dẫn mới

'Vua Tiếng Việt' mùa 7 có người dẫn mới

Giải trí -

GĐXH - Sau 15 năm làm nghề, MC Đức Bảo thử sức với một vai trò mới trên sóng VTV: dẫn dắt chương trình về tiếng Việt, đồng thời bắt đầu hành trình khám phá sâu hơn ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình.

Doãn Quốc Đam tâm tư sau cảnh bạo hành

Doãn Quốc Đam tâm tư sau cảnh bạo hành

Giải trí -

GĐXH - Doãn Quốc Đam chia sẻ về sai lầm khi nhận vai Bình trong "Căn nhà không mái che": "Tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách, trách là tại sao không bàn trước, không tập trước".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.