Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đáy nước Trường Sa nghẹn xoáy bao lần..."

Thứ hai, 08:00 02/05/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa là nhắc tới một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, nhắc tới “vòng tròn bất tử” và những trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từng hòn đảo và mỗi vùng biển thiêng liêng của cha ông tự bao đời vẫn được các thế hệ con cháu ngày đêm canh giữ. Trong những ngày ở Trường Sa vào đầu tháng Tư, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng Biên tập Báo GĐ&XH đã gửi gắm tình yêu biển đảo quê hương vào những vần thơ... Mỗi bài thơ là một cung bậc nói lên tấm lòng của người con đất Việt với nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Báo GĐ&XH trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Tổng Biên tập Báo GĐ&XH - TS Lê Cảnh Nhạc thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma trên đảo Trường Sa Lớn.

Tổng Biên tập Báo GĐ&XH - TS Lê Cảnh Nhạc thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma trên đảo Trường Sa Lớn.

HƯỚNG VỀ GẠC MA

Từ đảo đá Cô Lin hướng về phía Gạc Ma

Khối nhà trắng mọc lên như cái gai nhức mắt

Sóng nhấp nhô dội lòng tôi quặn thắt

Các anh đang nằm dưới đáy biển xanh kia

Chưa đầy hai hải lý, chưa tròn hai bước đi

Máu thịt của ta mà sao cách biệt thế

Bên cột mốc Cô Lin bao người rớm lệ

Bão tố vẫn trào xô dưới lớp sóng xanh này

Biết bao lời nhắn gửi Gạc Ma ơi

Trong phút lặng im nghiêng mình trước biển

Xương máu các anh sóng xanh hoà quyện

Đáy nước Trường Sa nghẹn xoáy bao lần

Những hòn đá mồ côi ngày ngày vẫn ngoi lên

Ngóng về Gạc Ma rồi ngụp chìm xuống nước

Ngọn đèn Cô Lin suốt đêm ngày đứng gác

Lá chắn Trường Sa trước vây bủa quân thù

(Đảo đá Cô Lin, ngày 9/4/2016)

ĐẢO SƠN CA

Quả bàng vuông xanh non màu lá

Mơn mởn thơm mùi nắng Sơn Ca

Hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy

Chim líu lo rót mật trước hiên nhà

Mái chùa cong veo chiều cổ tích

Tiếng cầu kinh bịn rịn níu hồn tôi

Khát từng giọt mưa mùa khô trên đảo

Cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời

Anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ

Tiếng chim rơi nòng súng ngỡ sáo diều

Đảo Sơn Ca vẫn bốn mùa lảnh lót

Chim và người xây cột mốc tiền tiêu

(Đảo Sơn Ca, ngày 7/4/2016)

ANH NUÔI TRÊN BIỂN

Anh nuôi Trường Sơn dựng bếp Hoàng Cầm

Anh nuôi Hải quân nhóm lửa đầu ngọn sóng

Vì biển đảo thân yêu dù sóng lừng biển động

Lửa nuôi quân vẫn sáng những khoang tàu

Khi biển gầm gào chẳng dễ dàng đâu

Trên bếp lửa, xoong chảo chằng dây buộc

Chân đảo, tay chao chăm nồi rau luộc

Anh nuôi trở thành nghệ sĩ múa xô-lô

Say sóng ư? Anh nuôi chẳng bao giờ!

Vì còn bận chăm người say vật vã

Cháo trắng, cháo gà, cháo tôm, cháo cá

Như "nàng dâu trăm họ" của hải đoàn

Mọi người ăn, anh nuôi chưa được ăn

Mọi người ngủ, anh nuôi chưa được ngủ

Sớm, tối, trưa, chiều, ngày bốn bữa

Lựa thực đơn khẩu vị cả trăm người

Nắng chưa lên bếp đã nóng ran rồi

Mở toang cửa cho mây trời đón lửa

Gió lọt vào cũng không còn gió nữa

Lửa nuôi quân nung gió mướt mồ hôi

Lênh đênh hàng tuần thực phẩm vẫn tươi

Tàu buông neo là buông cần câu cá

Cải thiện bữa ăn suốt hải trình vất vả

Với thuỷ thủ đoàn như ruột thịt anh em

Trường Sa bao la đảo nổi đảo chìm

Vẫy gọi những con tàu đêm ngày vượt sóng

Phía sau những chiến công, có tình yêu thầm lặng

Của chiến sĩ nuôi quân với biển đảo anh hùng

(Trường Sa, ngày 10-11/4)

MÀU XANH SINH TỒN

Những đàn chim hải âu kéo về làm tổ

Trên cọc rào vàng đai canh giữ đảo Sinh Tồn

Cây mù u đổ xuống lại bật lên

Bao mầm sống vút xanh màu bất tử

Gân guốc phong ba vươn trời ngăn bão tố

Toả bóng sân chùa trong nắng cháy Trường Sa

Dàn mướp lên xanh bên mỏm đá san hô

Hoa muống biển nở bung trên cát bỏng

Tiếng trẻ bi bô, tiếng gà cục tác

Lá chùm ngây thơm ngọt bát canh chiều

Nụ bàng vuông anh gửi tặng em yêu

Màu trắng trong thắm tình người lính trẻ

Sức sống diệu kì mãi sinh tồn trên đảo

Dù hai trăm ngày chưa có giọt mưa rơi

Nhựa sống quật cường trên đảo nhỏ xa xôi

Nối mạch nguồn thiêng liêng tuôn trào từ đất mẹ

(Đảo Sinh Tồn, ngày 8/4/2016)

Lê Cảnh Nhạc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên trưởng phòng cấp huyện ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Nguyên trưởng phòng cấp huyện ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng

Xem - nghe - đọc - 11 phút trước

GĐXH - Trong tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi kể rằng vợ mình đang làm quản lý nhà hàng lớn với mức lương khá, nhưng bất ngờ bà Ánh xuất hiện với vai trò làm tạp vụ nơi chồng và cơ quan cũ đang dùng bữa.

Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái Thương Tín đã có mặt để chịu tang cha. Đáng buồn là con gái sống với vợ cũ nên suốt một thời gian dài cố nghệ sĩ chưa được gặp con.

Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc vì sắc vóc sau 2 tuần sinh con

Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc vì sắc vóc sau 2 tuần sinh con

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn chỉ sau 2 tuần sinh nở. Nhiều khán giả nhận xét cô như chưa từng trải qua "cuộc sinh nở" nào.

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế

Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.

Con trai Thương Tín thất thần trước sự ra đi của cha

Con trai Thương Tín thất thần trước sự ra đi của cha

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh Tùng - con trai Thương Tín - đau buồn, bàng hoàng trước sự ra đi của cha.

Thương Tín qua đời

Thương Tín qua đời

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Thương Tín - tượng đài một thời của điện ảnh Việt - đã qua đời tối 8/12, hưởng thọ 70 tuổi.

Người mẹ quyền lực của Tiên Nguyễn, là doanh nhân tỷ phú và sở hữu nhan sắc bền vững qua nhiều thập kỷ

Người mẹ quyền lực của Tiên Nguyễn, là doanh nhân tỷ phú và sở hữu nhan sắc bền vững qua nhiều thập kỷ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trong đám cưới của Tiên Nguyễn – con gái tỷ phú Việt kiều Philipinnes, hình ảnh mẹ cô nhận được nhiều khen ngợi về nhan sắc, vóc dáng và khí chất ngút ngàn.

Võ Tắc Thiên sắc sảo nhất màn ảnh: Sống độc thân suốt 40 năm, U80 vẫn gợi cảm

Võ Tắc Thiên sắc sảo nhất màn ảnh: Sống độc thân suốt 40 năm, U80 vẫn gợi cảm

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Được ca tụng là đẹp “rực rỡ như pha lê”, nữ diễn viên này luôn mang tới hình ảnh đẹp đài các và cao sang trong những bộ phim cổ trang.

Top