Đề nghị công an mở nhạc "khoe tài" lắc
Khi cảnh sát ập vào quán cà phê, 3 "dân bay" vẫn đang cắn dở thuốc lắc trong miệng. Cạnh đó, một chai coca pha lẫn ma túy tổng hợp đang ngâm lạnh trong xô đá.
Đêm 4/11, khi "dân bay" đang "phê thuốc" ngủ trong tiếng nhạc mạnh tại một phòng ở tầng 5 quán cà phê, giải khát Hoa Linh ở phố Trần Đăng Ninh, Hà Nội, đã bị cảnh sát bắt quả tang.
Bị đưa về trụ sở Công an phường Dịch Vọng, khoe cơ thể với đầy vết xăm trổ, một người trong nhóm đã đề nghị cảnh sát bật nhạc to để anh ta biểu diễn "nghệ thuật lắc". Hai người còn lại chưa hết cơn say thuốc, vẫn "lắc lư, gật gù".
![]() |
|
Quá cà phê nơi cảnh sát phát hiện 3 thanh niên dùng thuốc lắc mừng sinh nhật. |
Tại cơ quan điều tra, chủ quán Đoàn Anh Tùng (38 tuổi) thanh minh rằng không biết chuyện khách hàng sử dụng phòng karaoke để làm nơi sử dụng ma túy.
Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan điều tra, quán từng bị cảnh sát nhắc nhở nhiều lần do kinh doanh karaoke gây ồn, làm mất an ninh trật tự ở địa phương nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
Để che mắt cơ quan chức năng, chủ quán trang bị bộ đàm cho nhân viên làm việc tại các tầng và bảo vệ trông xe để sẵn sàng báo động khi cảnh sát kiểm tra. Trước khi ập vào phòng bắt quả tang vụ việc trên, toàn bộ liên lạc bằng bộ đàm của quán đã bị cảnh sát cắt đứt.
Thông báo
