Đêm cuối của giám đốc bị giết ở Mỹ Đình

| Pháp luật

Sau khi anh N.V.T, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc một Cty cổ phần dịch vụ bảo vệ bị sát hại, phóng viên đã liên lạc với gia đình anh T. để tìm hiểu rõ thêm sự việc.

 
Theo ông N.V.D (77 tuổi), bố của anh T., khoảng 18h15' tối ngày 28/10, sau khi ăn cơm xong, anh T. dắt chiếc xe máy, mang theo một chiếc cặp số đi xuống các cơ sở của công ty ở Mỹ Đình để kiểm tra xem nhân viên có làm việc không.
 
Khoảng 22h vợ anh T. gọi điện cho chồng nhưng chỉ thấy máy có tín hiệu chờ mà không có người  nghe. Chị  liên lạc với các cơ sở ở Mỹ Đình thì những người ở đấy cho biết không thấy anh T. xuống kiểm tra.
 
Theo ông D., mỗi tuần anh T. thường đi kiểm tra các cơ sở vài ba lần vào buổi tối và thường về nhà vào khoảng 11h. Trước đây, công việc này do một ban chuyên đi làm nhưng vì gần đây thiếu người nên anh T. phải trực tiếp đi.
 
Vì nhà chỉ có một xe máy nên theo thói quen, đi đâu anh T. cũng mang theo ít nhất 2 mũ bảo hiểm để chở vợ con hoặc gặp người quen có thể cho đi nhờ.
 
Sáng sớm hôm sau (29/10), xác anh T. được một anh xe ôm phát hiện và báo công an. Khoảng 10h, gia đình anh T. sang bệnh viện để nhận xác người thân mang về nhà mai táng.
 
Ông D. cho biết, tại hiện trường, chiếc xe máy dựng sát ngay cạnh đường, tất cả các tài sản của anh T. gồm dây chuyền vàng tây, điện thoại di động, ví đựng tiền và giấy tờ tuỳ thân đựng trong cốp xe đều còn nguyên. Còn anh T. bị chết trong tư thế nằm sấp, một tay quặt về đằng sau, mặt mũi bị đâm sần sùi lên. Trên người nạn nhân xác định bị 21 nhát đâm.
 
Theo các nhân viên trong cơ quan, tính anh T. rất cẩn thận nên đi tối thường tháo các tài sản cá nhân ra và cho vào trong cốp xe. Anh T. sống rất hiền hòa với mọi người và chưa thấy xảy ra mâu thuẫn hay xô xát với ai.
 
“Đây là hành vi cố tình giết người vì con trai tôi bị đâm quá nhiều nhát, chết trong tư thế tay bị bẻ quặt ra đằng sau, các tài sản cá nhân thì vẫn còn nguyên”, ông D. khẳng định.
 
Theo ông, nguyên nhân của cái chết có thể là do tranh chấp các mục tiêu làm ăn khi ký hợp đồng. Có thể công ty nào đấy cùng tham gia ký nhưng không được nên thù hằn. Hoặc cũng có thể là những người từng bị anh T. kỷ luật, quay ra trả thù.
 
Trước đây, anh T. từng học võ ở trường dạy võ ở Ba Đình, sau đó làm bảo vệ cho công ty bảo vệ Thăng Long, đầu năm nay mới thành lập công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ.
 
Từ khi thành lập công ty đến nay, anh T. chỉ quan tâm đến công việc và gia đình, vì thế ông D. khẳng định “Con tôi chết không hề liên quan đến chuyện trai gái, hay tình ái nào cả”.
 
Theo Khoa học & Đời sống
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.