Đêm tân hôn mẹ chồng ngủ trên giường cưới

| Tâm sự

Bật đèn lên, hai vợ chồng đều hoảng hốt khi thấy có người ngủ trên giường. Thoáng chốc Minh nhận ra đó là mẹ chồng.

Minh quê ở Thái Nguyên, chồng ở tận Lào Cai. Hai người đều làm việc tại Hà Nội và yêu nhau sau 2 năm mới cưới. Chồng hiểu rất rõ về gia cảnh nhà Minh vì anh và anh trai Minh là bạn cùng cơ quan. Anh đã nhiều lần cùng cô về thăm nhà. Còn Minh, phải đến lúc gần cưới, anh bảo mãi cô mới chịu theo anh về thăm nhà chồng tương lai. Gần như anh kể thế nào về nhà chồng thì cô đều nghe nhưng nghe rồi để đấy mà chẳng suy nghĩ, lo lắng hay thắc mắc gì. Hôm về thăm nhà anh để ra mắt mọi người trước khi cưới, chỉ vẻn vẹn một ngày nên Minh thấy không có gì ái ngái. Bố mẹ chồng vui vẻ, tâm lý, chiều con trai.

Bạn bè thân nhiều đứa cứ bảo Minh quá liều lĩnh khi biết mẹ chồng Minh khá tai quái. Bà chỉ có chồng Minh là con trai nên rất "bện". Nghe bảo, thỉnh thoảng chồng Minh về thăm nhà, bà vẫn hay lên phòng con trai ngủ cùng, tâm sự. Bố chồng Minh thì hiền đến nhu nhược. Việc nhà ông lo hết. Lại còn có tiếng bà chưa biết thế nào là rửa bát, quét nhà.

Minh nghe thế thấy buồn cười rồi cô gạt phăng và cho rằng, cô ở với chồng chứ không ở nhà chồng. Xa thế một năm đôi lần gặp nhau, sợ gì va chạm. Mà mẹ nũng nịu con trai tí có làm sao. Bà lười làm việc nhà thì chắc sẽ tâm lý với con dâu...

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tính ương ngạnh, bướng bỉnh của Minh cũng đến lúc phải "chịu đòn". Ngày cưới hai vợ chồng cũng được ấn định. Nhiều phương án rước dâu được nhà gái đưa ra nhưng đều bị nhà trai gạt bỏ. Bố mẹ chồng bảo, tuổi con dâu cao số phải rước dâu hai lần.

Lần một ông bà quyết định thuê một chiếc xe 4 chỗ để đón dâu và xe 16 chỗ để chở đoàn xin dâu. Còn lần hai thì tuỳ hai vợ chồng, tổ chức thêm ở Hà Nội để mời bạn bè thì rước dâu từ nhà hàng về nhà.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện ngoài dự kiến xảy ra. Khi xe đưa dâu chuẩn bị chuyển bánh thì mẹ chồng Minh tự nhiên khó thở và khó ở. Bà bảo, bà đang mệt, ngồi xe đông người lại càng mệt hơn, dễ bị say, đi xe nhỏ thì đỡ hơn. Thế là hai vợ chồng mời mẹ lên xe cùng. Lên xe, mẹ chồng Minh nằm sõng xoài ra ghế, đầu gối lên đùi con trai, hai chân duỗi thẳng về phía con dâu. Thỉnh thoảng ậm oẹ. Còn lại thời gian Minh thấy bà gần như là ngủ. Váy áo vướng víu khiến Minh không biết phải xoay trở kiểu gì nên cô cứ thế ngồi im như bất động.

Thế là trong suốt chặng đường hàng trăm cây số, Minh phải ngồi nép sát vào cánh cửa ô tô. Chồng Minh mấy hôm chuẩn bị cho đám cưới rồi cũng đã uống với bạn mấy chén rượu, người cũng mệt bơ phờ nhưng anh không dám nửa lời góp ý với mẹ. Nhìn anh hết lo cho mẹ lại ái ngại nhìn vợ, cô cũng không dám trách anh.

Ngồi một mình trong góc suốt chặng đường dài, Minh mới thực sự có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Minh nhớ lại tất cả những lời anh đã từng nói với Minh rồi lời bạn bè nhắc nhở. Đặc biệt là lời cái Vy, bạn của Minh cũng là bà mối của hai người càng lúc càng rõ mồn một trong đầu Minh. Minh không tin trên đời lại có mẹ chồng lười biếng, "lắm chiêu nhiều trò" để củ hành con mình cả.

Về đến nhà chồng thì đã tối muộn. Mọi người đều mệt mỏi. Riêng Minh thì rệu rã cả tinh thần lẫn thể xác. Chồng Minh sau khi đỡ mẹ xuống khỏi xe mới ngoái đầu tìm vợ. Còn mẹ chồng vừa xuống xe đã thoăn thoắt đi vào nhà. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người nghỉ qua đêm để ngày mai mời khách, hai vợ chồng đi vào phòng. Bật đèn lên, hai vợ chồng đều hoảng hốt khi thấy có người ngủ trên giường. Thoáng chốc nhận ra mẹ chồng thế là vợ chồng Minh lùi ra.

Đêm tân hôn nằm gác đầu lên tay chồng trên gác xép đủ đặt vừa tấm đệm, Minh cảm thấy lo sợ. Chồng là con trai một, chỉ mới khởi đầu hôn nhân thôi đã dính những vụ như thế này. Rồi đây cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn ra sao.

(Theo Trí thức trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.