Đêm tân hôn, sau màn nồng nàn, tôi vô tình lật chiếu lên thì bủn rủn chân tay nhìn những bức ảnh bên dưới

| Tâm sự

Tò mò lật lên xem, dưới chiếu tân hôn mới tinh, không hiểu ai đã đặt gì? Để rồi tôi phải giật mình khi thấy một xấp ảnh cỡ phải đến 20 tấm.

Chồng tôi hơn vợ 7 tuổi, dù anh đã từng ly hôn nhưng tôi không ngại điều đó. Ai cũng có quá khứ riêng và từng ly hôn không thể là yếu tố để đánh giá một con người. Nhất là anh và vợ cũ lại chia tay vì chị ta ngoại tình với người đàn ông khác. Thông tin này chính tôi đã xác nhận chắc chắn không thể sai được.

Đã từng đổ vỡ nên anh vô cùng nâng niu và chiều chuộng tôi, khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi ở bên anh. Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau một đám cưới ấm cúng và vui vẻ.

Đêm tân hôn đầy nồng nàn và say đắm, chồng trân trọng tôi vô cùng. Sau màn ân ái đắm say, anh mệt mỏi ngủ trước. Còn tôi, phần vì hồi hộp, phần vì lạ giường nên hơi khó ngủ. Tôi phát hiện dưới chiếu hơi cộm, thực ra tôi đã cảm nhận được từ lúc nãy nhưng chưa kịp kiểm tra.

Tò mò lật lên xem, dưới chiếu tân hôn mới tinh, không hiểu ai đã đặt gì nữa? Để rồi tôi phải giật mình thấy một xấp ảnh cỡ phải đến 20 tấm. Những hình ảnh trên đó mới thật sự ghê rợn, khiến tôi bủn rủn cả chân tay.

Đêm tân hôn, sau màn nồng nàn ngất ngây, tôi vô tình lật chiếu lên thì bủn rủn chân tay nhìn những bức ảnh ghê rợn bên dưới  - Ảnh 1.

Khi viết những dòng này mà tôi vẫn còn thấy run rẩy sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Toàn bộ số ảnh đó đều chụp lại vết thương, dấu bầm tím trên cơ thể một người phụ nữ, tôi đoán là ở nhiều thời điểm vì trang phục người đó mặc với vị trí vết thương không giống nhau. Người trong bức ảnh không được chụp rõ mặt nhưng chiếc vòng trên cổ tay chị ta thì thật quen mắt. 

Ngẫm nghĩ một lát, tôi lấy điện thoại mở facebook vợ cũ của chồng lên xem, quả nhiên nhìn thấy chiếc vòng tay giống hệt. Người phụ nữ trong đám ảnh này chính là vợ cũ của chồng tôi!

Rõ ràng có người cố tình đặt xấp ảnh vào phòng tân hôn của chúng tôi, có thể dễ dàng đoán được người đứng đằng sau là ai. Ngày cưới thì khách khứa, người lạ qua lại nhiều, phòng tân hôn chưa có gì quý giá nên chúng tôi không khóa cửa. Và chắc hẳn những dấu vết này có liên quan đến chồng tôi thì chị ta mới làm vậy!

Không kiềm chế được, ngay lập tức tôi nhắn tin qua facebook cho vợ cũ của chồng. Chị ta trả lời nhanh chóng, như thể đang đợi tôi liên lạc vậy. “Anh ta có tính vũ phu ăn vào máu đấy, không chịu được nên chị mới ngoại tình. Đàn ông tốt thì đàn bà sao mà bỏ. Em chạy nhanh đi còn kịp!”, tôi rụng rời nghe chị ta tiết lộ một sự tày đình.

Nhìn sang bên cạnh, chồng tôi vẫn đang ngủ ngon lành. Khi viết những dòng này mà tôi vẫn còn thấy run rẩy sợ hãi. Lẽ nào người đàn ông luôn đối xử trìu mến dịu dàng với tôi lại là người gây ra những vết thương đáng sợ trên cơ thể vợ cũ? Tôi có nên chạy nhanh đi trước khi rơi vào thảm cảnh như vợ cũ của anh?

(Xin giấu tên)

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.