Đền Hùng - thoáng tâm linh
Giadinh.net - Hằng năm, đến ngày Giỗ tổ Hùng Vương, chúng tôi thường rủ nhau về thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng; ngắm phong cảnh một vùng trung du cổ kính, thân thuộc.
![]() Hằng năm, cứ đến ngày giỗ tổ 10/3 Âm lịch, người dân lại nô nức về lễ tổ Hùng Vương. |
Dân gian ngày nay có quan niệm, những nơi thờ phụng thánh thần, phật tổ, vua chúa có bề dầy lịch sử là rất thiêng liêng. Có lẽ vì vậy, mỗi người đến đây đều mang theo ước vọng: Cầu mong thánh thần phù hộ cho mình, đại gia đình được “bình yên, phúc lộc, ăn nên làm ra, tai qua nạn khỏi...”.
Đứng bên cạnh tôi là người đàn ông trạc tuổi ngoài 50, ăn mặc bảnh bao, xem chừng là người có địa vị chốn công quyền, nhưng gương mặt phảng phất nỗi buồn xa xăm. Ông ta nói nhỏ: “Thưa các chư vị thánh thần, con tên là... công tác ở..., con tự thấy mình mang tội khi không làm chủ được bản thân đã để cho tiền bạc và những thói hư tật xấu cám dỗ. Mấy năm gần đây, con đã trót dính vào mấy dự án của tỉnh nhà trong việc đấu thầu các công trình văn hoá thể thao, trường học, cầu cống... bằng cách chỉ định thầu, thông thầu, tạo điều kiện cho những tổ chức được thầu, thắng thầu thu về lợi lớn, thất thoát công quỹ hàng chục tỉ đồng mà chất lượng công trình chưa biết ra sao... Con đang bị các cơ quan theo dõi, chắc khó qua được vòng lao lý, cửa pháp đình. Con xin khấu đầu trước thần linh, xin được cứu vớt; nếu sự việc trót lọt con xin hậu tạ để... đền ơn!”.
Những lời “sám hối thành thật” cũng không cứu được ông ta và đồng bọn, bởi xét cho cùng, bản chất lưu manh không có gì thay đổi, khi đứng trước thần linh mà ông ta còn dám mặc cả như là sự ăn chia với phe cánh.
