Đi mua rượu với Nguyên Hồng
Vào mùa vịt cuối năm 1970, tôi từ biển về, sau khi đã hoàn thành chiến dịch vận tải mang tên VT5, một chiến dịch lớn của đoàn tàu chi viện cho chiến trường. Vượt qua ngã năm, tôi đến thăm anh Vũ Trường Sơn - tác giả tiểu thuyết "Nhận biển" - anh cũng là người động viên giúp đỡ tôi nhiều mỗi khi tôi mang thơ biển về để anh góp ý.
![]() Nhà văn Nguyên Hồng |
- Giới thiệu với hai anh, thằng này là thằng Chương thủy thủ đoàn tàu Giải Phóng, nhóc con thế mà cũng máy trưởng một con tàu, lại còn học đòi làm thơ nữa.
Vỗ vai tôi, anh nói:
- Thôi nhân có anh Nguyên Hồng ở rừng về và anh Lê Đại Thanh cho phép chú mày ngồi hầu rượu.
Nhà văn Nguyên Hồng nhìn tôi:
- Mạch - lô đấy ư? Bọ nước đấy ư? Làm thơ nữa à, tốt. Giọng nói của ông độ lượng và ấm áp.
Tôi lúng túng không biết đáp lại thế nào ngoài tiếng "dạ".
Chị Mão, vợ nhà văn Vũ Trường Sơn, bưng chiếc mâm lên, đặt xuống chiếu, trên mâm có hai đĩa: một đĩa thịt, một đĩa cổ cánh vịt, ít rau thơm và bốn bát tiết canh. Anh Sơn nói với mọi người:
- Một con vịt mà không đánh được bốn bát tiết canh là xoàng, là phí vịt. Thôi, mời hai anh. Chú mày xuống bếp mang nước chấm lên, nhớ xem có đủ chanh, ớt, tỏi không nhé.
Khi đã ngồi quanh mâm, trên một chiếc chiếu cũ, trải trên nền đất, anh Sơn lôi ra một chai rượu Đồng Tháp, chắc đã để lâu. Tôi khép nép rụt rè cầm chén rượu, chủ yếu là lắng nghe chuyện người lớn. Nhà thơ Lê Đại Thanh đọc một bài thơ dài, đến nay tôi còn nhớ bốn câu, tôi thích:
"Chết, là về với tinh thể sao trời
Trả trái đất những gì vay mượn trước
Chào những khách bộ hành tuổi xanh xuôi ngược
Tôi xuống ga đời, trả vé quê hương!"
Tôi thấy nhà văn Nguyên Hồng nhấp từng ngụm nhỏ là linh cảm thấy rằng người không "khoái khẩu". Bỗng cụ đập mạnh vào lưng tôi:
- Ăn đi chứ! Thủy thủ là phải ăn sóng nói gió, đọc nghe thơ biển xem có đáng sai việc không?
Anh Vũ Trường Sơn và nhà thơ Lê Đại Thanh cũng động viên, tôi bèn đọc một câu:
"Đường - chân - trời vạch suốt đời người thủy thủ"
- Có thế thôi à! Nhà văn hỏi.
- Dạ! Có thế thôi ạ.
- Ý hay, được, đọc tiếp bài khác xem nào? Mạnh dạn lên, sóng gió ngang tàng đâu hết rồi?
Tôi liền đọc bài "Mưa biển":
"Từ độ xa Người
Mấy lần mưa biển
Ngọn đèn đong đưa
Vàng nơi thành phố
Mưa đằm thương nhớ
Ào ào xé nát riêng tư
Ngực trần biển mở
Rộng đến sững sờ..."
Bỗng nhiên nhà văn Nguyên Hồng đứng dậy, bảo tôi:
- Thằng này thích, thơ được, cho phép được đi mua rượu với bố. Cái anh Đồng Tháp này ngọt quá, không hợp. À, mà còn "bạc vụn" trong túi đấy chứ?
Thế là một cô hồn ở biển lên, một cô hồn ở rừng xuống lang thang trên phố Hải Phòng. Tôi những tưởng quán nào có rượu thì mua, nên qua hàng nào tôi cũng le te chạy vào hỏi rượu. Tôi cầm chai rượu ra ông xem. Ông mở nút ngửi qua, lắc nhẹ, lắc đầu, đi. Có đến ba bốn quán như vậy ông cũng chỉ lắc đầu. Đến một quán rượu phố ga cũng vậy, không ngờ gặp phải bà chủ quán ngoa ngoắt:
- Cái nhà ông này, rượu tôi bán cho cả phố này chả ai chê! Từ sáng chả bán được gì lại gặp vía!
Một thoáng lặng, tôi lúng túng, ông móc đáy túi áo bông đã bạc màu ra năm hào, tờ năm hào cũng bạc màu, đặt trên mẹt hàng:
- Gửi cho nhà chị mua lấy vía.
Nói xong hai bố con lại tiếp tục lộ trình rượu. Lúc ấy ông mới bảo tôi:
- Ở cái đất Hải Phòng này bố biết chỗ nào có rượu ngon, sắp đến rồi, gần ngã tư Cầu Đất - phố ga kia kìa.
Khi đến trước cửa một ngôi hàng lợp giấy dầu, ông hỏi bà chủ quán:
- Cho tôi nửa lít rượu!
- Mua cả lít đi bố! Con còn tiền mà! Tôi giật giật áo ông.
- Mua thế thôi, tiền còn có việc của nó.
Bà chủ quán vừa đong rượu vừa nói:
- Vẫn rượu Trương Xá đấy bác ạ! Nhà em không dám bán loại khác.
Cầm chai rượu, ông thận trọng rút nút, mượn một cái chén, rót ra lưng, một mùi thơm tỏa ra, mắt ông sáng, râu ông rung rung sáng và hình như có con ruồi đâu đó bay đến quanh miệng chén, ông bảo tôi:
- Đây mới là rượu thật, con ạ! Cái tang Trương Xá này uống giọt nào, ngấm giọt ấy. Rượu cũng như văn chương không phải thứ bò đàn rơm mục. Rượu phải thật rượu, văn chương cũng phải thật mới là văn chương.
Ông hào hứng hẳn lên, tuyên bố:
- Bây giờ thế này nhé! Ta làm một cuộc rước rượu về nhà, mà để rước, phải có xe, có lọng chứ! Văn chương thật mới đáng rước! Rượu thật mới đáng rước, chứ thân xác hai bố con mình là cái quái gì! Nào ta làm một cuốc xe rước cái tinh túy của trời đất này về. Thế là tôi được ngồi xích lô theo ông và theo rượu về.
Ngồi trên xe ông không nói về văn chương mà ông dạy tôi phải sống thế nào, có sống và dám sống thì mới làm được văn chương. Cho mãi tới nhiều năm sau, tôi mới hiểu thế nào là có sống và dám sống.
Hai mươi năm qua đi, bài học mà ông dạy tôi trên đường đi mua rượu cứ ám ảnh tôi, nó ngấm vào tôi như men của rượu. Đến khi tôi viết bài thơ "Bỗng thành thơ ngây" thì may mắn làm sao tôi lại được gặp nhà thơ Lê Đại Thanh trên cùng trang báo, có lẽ do duyên số chăng?
Xin phép được nhắc lại hai khổ trong bài:
"Bỗng thành đứa trẻ thơ ngây/ Trở về gặp ông Bành Tổ/ Nhà ông cao mênh mông sắc/ Vuông tròn mở đến vô biên/ Ông dạy: Vào ông chớ gọi/ Lòng thanh thản đến nơi ông/ Con trót giơ tay gõ cửa/ Mới hay động vào hư không"!
Theo Tạ Quốc Chương
(CAND)

Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Xem - nghe - đọc - 37 phút trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" và "Xa bạn". Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - "Nỗi đau giữa hòa bình" do Hòa Minzy thể hiện được ê-kíp "Mưa đỏ" lựa chọn là ca khúc chính của phim. Chính điều này đã khiến tên tuổi của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh càng được nhiều khán giả chú ý.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng đưa ra tư vấn cho Phó chủ tịch xã Xuân lựa chọn hoặc là bỏ để "lên chức", hai là giữ lại thì tự phải lo liệu.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Suti - con gái cả nhà Thúy Hạnh - Minh Khang đã sang Milan (Ý) du học và đang dần ổn định cuộc sống.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Trong tập 17 "Gió ngang khoảng trời xanh", tai họa ập đến khi Trúc Lam nhận thông báo điều mà cô không bao giờ mong muốn.

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Ban tổ chức vừa công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today".

Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau cuộc cãi vã Trúc Lam nhận ra chồng vẫn luôn yêu thương mình, trong khi đó Đăng áy náy với Mỹ Anh khi chưa thể giúp công ty vượt qua khó khăn.

NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - “Giống như một ông nông dân làm ngôi nhà cho con ở, sinh trưởng ở đó rồi nó bỏ nhà đi, thì sốc chứ!”, NSND Khải Hưng nói về cảm xúc khi con trai – đạo diễn Khải Anh muốn nghỉ việc ở VTV.

Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòng
Thế giới showbiz - 10 giờ trướcCặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Shark Bình nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đời tư, anh có cuộc sống viên mãn bên Phương Onah - nữ chính 'Gió ngang khoảng trời xanh'.

NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV
Giải tríGĐXH - “Giống như một ông nông dân làm ngôi nhà cho con ở, sinh trưởng ở đó rồi nó bỏ nhà đi, thì sốc chứ!”, NSND Khải Hưng nói về cảm xúc khi con trai – đạo diễn Khải Anh muốn nghỉ việc ở VTV.