Đi tù vì 'yêu' teen nữ

| Pháp luật

Quang rủ người yêu nhí lớp 7 bỏ nhà đi làm thuê, đưa đến bờ mương quan hệ tình dục.

Nguyễn Công Quang tại phiên tòa. Ảnh: Việt Dũng.

Phiên xử Nguyễn Công Quang (17 tuổi, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em được mở sáng 14/5 tại TAND Hà Nội. Phòng xử vắng hoe, chỉ có bố mẹ Quang, cùng nạn nhân tên Lan và mẹ. Trong tiết trời oi bức, Lan cột tóc cao, mặc áo đồng phục một trường trung học cơ sở, hai tay đan chéo vào nhau. Cô bé ngồi sát mẹ, thỉnh thoảng ngước nhìn bạn trai đang đứng trước vành móng ngựa.
Kết quả thẩm vấn cho thấy, trong lần sang huyện Đông Anh (Hà Nội) làm mộc thuê, cậu thanh niên bỏ học từ năm lớp 7 đã gặp Lan (nữ sinh lớp 7) và cảm mến. Biết chuyện tình cảm của con, gia đình Lan ngăn cấm nhưng đôi trẻ vẫn lén gặp nhau, trao đổi qua điện thoại.
 
Đêm 18/10/2011, Quang gọi điện rủ Lan bỏ nhà, đi làm thuê để kiếm tiền. Quang dẫn cô bé đến xin việc ở một gia đình nhưng bị họ từ chối. An ủi chờ cơ hội khác, Quang đèo Lan đến bờ mương tâm sự. Tại đây, cậu ta đã quan hệ tình dục với người yêu nhí. Sự việc sau đó bị gia đình cô bé 13 tuổi phát hiện, tố cáo với cơ quan điều tra.

Tại phiên xử hôm nay, Quang cho rằng việc "yêu" Lan xuất phát từ tình cảm thật và có sự đồng thuận. Lan cũng rụt rè đứng lên trình bày: "Chúng cháu yêu nhau thật lòng và cháu tự nguyện".

Mẹ của Lan thừa nhận việc xảy ra có một phần do chị thiếu quan tâm đến con, mải mê kiếm tiền mưu sinh sau khi chồng mất sớm. Chị xin tòa giảm nhẹ hình phạt để Quang có cơ hội sớm trở lại xã hội. Chị không đề nghị bồi thường vì biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Quang.

Ngồi hàng ghế bên, nghe mẹ Lan "mở con đường sống" con trai mình, bố mẹ Quang mắt ngân ngấn. Người đàn ông dáng lam lũ cho biết, trong số 4 đứa con, Quang là út nhưng luôn ý thức lao động để bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Ông bảo khi Quang dẫn Lan về ra mắt đã ưng ý ngay vì cô bé lễ phép. Khi Quang ra tù, dù không đủ sính lễ, gia đình ông cũng sẽ mang đồ cưới đến nhà Lan xin dâu.

Giờ nghị án, Lan nấn ná tới chỗ người yêu. Cô bé cúi gằm mặt lí nhí dặn dò: "Anh giữ gìn sức khỏe, gắng cải tạo, em sẽ đợi...". Đáp lại, Quang cũng hứa sẽ đến hỏi cưới khi mãn hạn tù.

Kết thúc phiên tòa, Quang bị tuyên 8 năm tù. Lan rơm rớm nước mắt, không muốn "chia tay" khi bạn trai bị dẫn giải ra xe thùng chở về trại tạm giam.
 
* Tên bị hại đã thay đổi
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.