Đích thị là tội ác
GiadinhNet - Sẽ có một số người cho rằng quan điểm coi “kiếm lợi bằng mọi giá” “đích thị là tội ác” là ...thiếu căn cứ, phiến diện, thậm chí là quy chụp.
Con lợn thì thế, con tôm, con cá cho đến bông hoa, cây trái cũng nào có thoát. Người ta bơm, ủ tạp chất giữ tươi, cũng hại sức khỏe con người.
Những chuyện ở trên diễn ra từ lâu, thỉnh thoảng mới lại bùng lên vì nhận được sự chú ý của dư luận, chứ thực tế chỉ có tăng lên, chưa giảm. Gần đây hơn, thông tin về gạo giả xuất hiện ở Hà Nội đã được làm rõ, cũng may, đó là gạo thật. Nhưng ở vài nơi trên thế giới, người ta đã phát hiện ra gạo được chế tạo-xin lưu ý rằng chế tạo chứ không phải trồng cấy- từ nhựa. Đương nhiên, người ăn phải gạo giả trộn gạo thật thì cũng coi như nhận cái chết dần dần bởi cơ quan tiêu hóa nào giải quyết được hạt nhựa? Mà sự độc hại của nhựa với cơ thể người, lại được xay nhỏ, nghiền mịn để vuốt thành hạt gạo thì thật kinh khủng.
Và đây nữa, liên quan đến xăng, hàng trăm vụ xe cơ giới bỗng dưng bùng cháy. Chưa có ai dám kết luận lỗi hoàn toàn do xăng dầu, nhưng có một thực tế là người kinh doanh xăng dầu thì có gian lận. Ban đầu thì chỉ cân điêu, bán thiếu khi gắn chíp để giảm lượng hàng bán cho khách mà vẫn thu đủ tiền. Sau này, người ta trộn thêm phụ gia, thậm chí trộn nước lã, từ đó xăng treo biển chất lượng bán giá cao thực chất thì chỉ là phế phẩm. Xăng dầu tệ như thế, xe cháy, người bị thương thì có gì là lạ?
Kể cho hết được các hành vi gian dối trong kinh doanh, buôn bán làm phương hại đến sức khỏe con người thì còn dài lắm, chỉ xin nêu mấy vụ nổi bật như trên. Đến đây, liệu có còn gọi kinh doanh chỉ là kiếm lợi nữa không? Bình thường là thế, nhưng kiếm lợi bằng mọi giá, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dùng thì chẳng phải là tội ác sao?
Kiếm lợi trên sự đau khổ, thiệt hại của người khác thì phải lên án. Song nếu nó đã tiến hóa đến độ là tội ác thì phải xử bằng hình luật mới mong giảm đi được.