Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm trùng hợp bí ẩn của 4 vụ sao nữ tự tử trong vòng 3 năm: Những bất thường từ lá thư tuyệt mệnh hay kế hoạch hoàn hảo của "kẻ giấu mặt?

Thứ ba, 10:00 19/03/2019 | Giải trí

Điểm trùng hợp khó hiểu đằng sau vụ tự tử của Jang Ja Yeon, Choi Jin Sil, UNee và Jung Dabin khiến người ta không khỏi đặt nghi vấn về sự nhúng tay của một thế lực nào đó.

Nhắc đến Hàn Quốc người ta sẽ nghĩ ngay tới quốc gia với nền công nghiệp giải trí lớn nhất nhì Châu Á. Sự nổi tiếng, tiền bạc, ánh hào quang khiến nhiều người nuôi cho mình giấc mơ trở thành ngôi sao giải trí dù biết rằng phải mất 5-6 năm trời miệt mài trong phòng tập.Vì những gì ngôi sao giải trí nhận được là vô cùng lớn nên áp lực họ nhận lại từ dư luận cũng không hề dễ dàng.

Không chỉ phải rèn luyện tài năng, nhân cách cũng là một điều vô cùng quan trọng đối với showbiz Hàn. Làng giải trí Hàn vô cùng khắt khe và cay nghiệt khiến bạn không thể nào bị sai sót.

Chính vì thế, khi những bê bối bị hé lộ, người ta giật mình khi showbiz Hàn tưởng chừng nề nếp là vậy lại tồn tại những mảng tối đầy dơ bẩn đến thế.

Những ngày qua, dư luận chưa một ngày ngơi nghỉ trước những thông tới scandal trốn thuế, môi giới mại dâm của Seungri , Kakaotalk sex của Jung Joon Young và vụ án tự tử của cố nghệ sĩ Jang Ja Yeon.

Dư luận hi vọng rằng luật pháp sẽ thực thi sự công bằng, kẻ ác sẽ bị đền tội, người có tội phải trả giá còn nạn nhân sẽ tìm được công lý.

3 năm, 4 vụ tự tử

Giai đoạn từ năm 2007 - 2009 là khoảng thời gian khá tăm tối của showbiz Hàn với việc xuất hiện liên tiếp các vụ tự tử liên quan tới nghệ sĩ nữ.

Mới đây, trên các diễn đàn, cư dân mạng Hàn bất ngờ lật lại những vụ tự tử từng gây chấn động showbiz Hàn và giật mình nhận ra những điểm trùng hợp bất thường. Đặc biệt là mối liên hệ của 4 vụ tự tử của Jung Da Bin (2007), UNee (2007), Choi Jin Sil (2008), Jang Ja Yeon (2009) khiến nhiều người phải giật mình.

UNee tên thật là Lee Hye Ryeon, sau đó đổi tên thành Heo Yun và dùng nghệ danh UNee, người đẹp là một nữ ca sĩ, rapper, vũ công và kiêm diễn viên hoạt động tích cực tại làng giải trí Hàn Quốc bấy giờ. Ra mắt năm 2003 và hướng theo hình tượng sexy, cô còn được biết đến với khả năng vũ đạo xuất sắc.

21/1/2007, mẹ nữ ca sĩ UNee phát hiện con gái treo cổ tại nhà riêng ở Seo-gu, Incheon (Hàn Quốc). Khi ra đi, UNee vừa tròn 26 tuổi và đang chuẩn bị cho việc ra mắt album thứ 3.

Mẹ cô tổ chức họp báo ngay tại bệnh viện và xác nhận con gái ra đi vì trầm cảm và có vấn đề với áp lực của người nổi tiếng. 5 ngày sau cái chết của cô, công ty quản lý của cô phát hành album thứ ba như dự định.

UNee ra đi khi vừa tròn 26 tuổi.
UNee ra đi khi vừa tròn 26 tuổi.

20 ngày sau cái chết của UNeee, showbiz Hàn lại nhận thêm tin dữ.

Ngày 10/2/2007, showbiz Hàn chấn động với thông tin Jung Da Bin treo cổ tự vẫn tại nhà riêng của bạn trai. Khai báo với cảnh sát, bạn trai của nữ diễn viên cho biết cô không có dấu hiệu tuyệt vọng hay có vấn đề bất thường về tâm lý trước khi tự kết thúc cuộc sống.

Về phía gia đình Jung Da Bin, người thân cho rằng có khả năng cô tự tử vì gặp áp lực lớn trong cuộc sống, bế tắc trong sự nghiệp.

Jung Da Bin sinh năm 1980, là diễn viên triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc những năm 2000. Cô được yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi trong các tác phẩm truyền hình ăn khách The Legend of Gingko (2000), Chị dâu 19 tuổi (2004), Rooftop Room Cat (2003), Nonstop 3 (2003)…

2/10/2008, cả làng giải trí Hàn trải qua một cú sốc bất ngờ trước sự ra đi của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil.

Hãng tin Yonhap News dẫn lời cảnh sát Seoul cho biết mẹ cô Choi Jin Sil phát hiện thi thể con gái trong phòng tắm tại nhà riêng vào lúc 6h15 phút. Là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, hay còn được mệnh danh là Minh tinh quốc dân, Choi Jin Sil ra đi trong sự thương tiếc khôn nguôi từ người hâm mộ.

Theo đó, nguyên nhân khiến Choi Jin Sil tự sát vì những áp lực từ gia đình, dư luận.
Theo đó, nguyên nhân khiến Choi Jin Sil tự sát vì những áp lực từ gia đình, dư luận.

Choi Jin Sil khởi nghiệp diễn xuất từ năm 1988 và đạt thành công lớn với loạt phim Bí mật hoa hồng, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hương vị tình yêu, Những tay đua kiệt xuất, Lá thư tình…

7/3/2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon cũng được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng, thời điểm đó người đẹp còn đang đóng vai phụ trong bộ phim Vườn sao băng.

Sau sự ra đi của Jang Ja Yeon, làng giải trí xứ kim chi một phen chao đảo bởi scandal lạm dụng tình dục và đánh đập đằng sau đó.

Cảnh sát điều tra được trong suốt thời gian hoạt động, cô đã bị hành hạ và ép buộc quan hệ với các đạo diễn, CEO, quản lý các đơn vị truyền thông…

Những điểm trùng hợp bất ngờ và nhân vật "Kim" bí ẩn?

1. Chung công ty quản lý và những mâu thuẫn trùng lặp

Tìm hiểu về công ty quản lý của 4 nữ diễn viên xấu số này người ta nhận ra một điểm trùng hợp khá đáng sợ đó chính là họ đều cùng một công ty.

Công ty của Jung Da Bin: Stars

Công ty của Choi Jin Sil: Stars

Công ty của UNee: Olive Nine

Công ty của Jang Ja Yeon: The Contents

(The Contents là công ty hợp nhất của Stars và Olive Nine)

Điều đáng nói, cả 4 diễn viên tự tử đều từng có mâu thuẫn với phía công ty quản lý.

Cụ thể, Jung Da Bin được cho là rơi vào tình trạng bế tắc kể từ khi xảy ra tranh chấp với công ty quản lý vào năm 2005. Kể từ sau vụ việc trên, Jung Da Bin chỉ góp mặt trong một bộ phim duy nhất trước khi qua đời năm 2007.

Theo đó, Jung Da Bin có tranh chấp về mặt hợp đồng với phía công ty nhưng vụ việc không được giải quyết. Nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn, phải chăng do bị ép buộc làm những việc mình không mong muốn, Jung Da Bin đã xin hủy hợp đồng nhưng công ty quyết định giam chân dẫn tới những mâu thuẫn.

Về phía UNee, thời điểm cô chuẩn bị qua đời là khi cô đang chuẩn bị album thứ 3. Việc chuẩn bị ra mắt bài hát mới đáng lý phải khiến UNee vô cùng phấn khởi thế nhưng theo phía cảnh sát, nữ ca sĩ lại bị trầm cảm vì quá lo lắng.

Mặc dù vậy, theo một số thông tin bên lề, thời điểm đó UNee gặp tranh cãi với phía công ty quản lý nhưng nội dung mâu thuẫn thế nào thì không ai rõ.

Choi Jin Sil qua đời, nguyên nhân được xác định là do những áp lực từ dư luận, trầm cảm kéo dài. Ngoài những nguyên nhân từ phía cuộc sống riêng tư, nhiều thông tin đồn thổi cho biết từ năm 2004 đến năm 2008 khi cô qua đời, cô bị công ty kiểm soát, đóng băng hoạt động nên chỉ đóng có 2 phim, một bộ phim từ năm 2005 và một bộ phim vào tháng 3/2008 - bộ phim cuối cùng của cô.

Còn vụ việc của Jang Ja Yeon, từ khi là một diễn viên tân binh cô đã phải chịu sự tấn công tình dục và trở thành công cụ để công ty tạo mối quan hệ đối với các ông lớn.

2. Nhân vật Kim bí ẩn?

Ngày 15/3, Yoon Ji Oh - nhân chứng của vụ án Jang Ja Yeon đã cùng một tổ chức bảo vệ phụ nữ tại Hàn tổ chức buổi họp báo tại Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Sejong, Seoul. Tại đây, Yoon khẳng định: "Vụ án của Jang Ja Yeon không phải là vụ tự tự đơn thuần".

Tiết lộ của Yoon Ji Oh khiến nhiều người bất ngờ và không loại trừ khả năng cái chết của Jang Ja Yeon không đơn thuần là một vụ tự tử. Có khả năng có bàn tay nào đó đứng phía sau.

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong vụ án của Jang Ja Yeon là CEO Kim - người mà Jang Ja Yeon muốn được thoát khỏi. Đây cũng là người đưa Jang Ja Yeon vào con đường xâm hại tình dục và tấn công cô. Trong trường hợp đó, Kim là người sợ Jang Ja Yeon lên tiếng đầu tiên.

Chính vì thế, dư luận không loại trừ khả năng cái chết của Jang Ja Yeon có khuất tất nào đó và kẻ nhúng tay giấu mặt phía sau điều khiển mọi thứ phải chăng là nhân vật CEO Kim.

3. Những bức di thư khó hiểu

Trước khi qua đời, Jung Da Bin đã để lại lời nhắn trên blog cá nhân của mình. Cô viết rằng đã mệt mỏi và muốn được về với Chúa. Cư dân mạng cho rằng, không loạt trừ rằng blog của Jung Da Bin đã được can thiệp để ngụy tạo rằng cô bị trầm cảm.

Bởi trên thực tế, trước khi qua đời, bạn trai Jung Da Bin khẳng định cô rất vui vẻ và không hề có dấu hiệu gì của sự buồn chán, điều duy nhất mà cô hay phàn nàn là những mẫu thuẫn với công ty quản lý.

Nội dung của bức thư: "Phức tạp chết đi được. Chắc tôi phát điên vì tức giận chẳng bởi lý do gì. Ruột gan não nề giống như say tàu xe vậy. Nước mắt tôi cứ thế rơi vì đầu tôi quá đau.

Tôi đã gần như trở thành nô lệ của những cơn cáu giận vô cớ. Cứ khóc rồi cười như điên vậy. Tôi nghĩ rằng mình đã quên đi cậu và tôi không còn là chính mình nữa.

Khoảnh khắc.

Giống như bị điện giật vậy.

Chớp nhoáng.

Bỗng dưng tôi thấy bình yên. Đức Chúa đã tới rồi. Là tình yêu đối với bản thân tệ hại của tôi.

Cho tôi thấy sự quý giá của một kẻ ngốc như tôi. Ngài cho tôi dũng khí. Tôi đã ngồi thẫn thờ ở đó nhưng ngài đã vực tôi dậy. Ngài nói với tôi rằng tôi bây giờ đã ổn rồi. Tôi ổn".

Còn UNee, cô không để lại bất kỳ di thư cũng như lời nhắn nhủ nào dành cho gia đình và bạn bè. Việc cô bị trầm cảm cũng là chuyện khó hiểu, bạn bè, gia đình và người thân đều không hề nhận ra.

Với Choi Jin Sil, cô để lại di thư dưới dạng văn bản đánh máy, chính vì thế độ xác thực của di thư lại hoàn toàn mơ hồ.

Đúng 2 năm sau ngày Jang Ja Yeon qua đời, tức là vào tháng 3/2011, ngành giải trí Hàn Quốc một lần nữa xôn xao về bức di thư được cho là của Jang Ja Yeon trước khi chết. Bản tài liệu dài 230 trang đã tố cáo 31 người tham gia xâm hại tình dục với hơn 100 lần trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, các bức di thư này còn nêu rõ tên tuổi của những nhân vật có "máu mặt" trong làng giải trí xứ Hàn có dính líu tới sự vụ.

Sau đó, Sở Tư pháp Hàn Quốc đã tổ chức họp báo và khẳng định rằng, bức di thư này thực chất chỉ là giả mạo, đại diện phát biểu: "Sau khi so sánh chữ viết tay của Jang Ja Yeon và chữ trong các bức thư, chúng tôi thấy chữ viết trong thư không phải là của Jang Ja Yeon. Vì vậy, chúng tôi tin rằng bức di thư này là giả. Cô ấy chắc chắn đã không viết những bức thư này".

Anh trai và em gái của Jang Ja Yeon cũng khẳng định đây không phải là thói quen dùng câu của nữ diễn viên, những kiểu viết văn bản như thế này có khả năng là nữ diễn viên được đọc và viết theo.

Trong bài báo mới đây nhất của Dispatch có đưa ra thông tin rằng Jang Ja Yeon không hề có ý định tự sát khi viết danh sách những kẻ cưỡng hiếp mình. Dispatch chỉ ra rằng 1 tuần trước khi chết Jang Ja Yeon khá vui vẻ thoải mái vì nghĩ rằng mình sắp được giải thoát khỏi hợp đồng với Kim. Theo tin nhắn mà cô gửi bạn thân thì cô hi vọng những thông tin này sẽ gây sức ép khiến Kim buông tha cho cô.

Thế nhưng, sau khi Jang Ja Yeo qua đời, những văn bản chuẩn bị cho việc gây sức ép bỗng trở thành di thư. Hiện tại tính xác thực của di thư vẫn là dấu hỏi, ai được lợi nếu làm giả di thư, kẻ nào cần biến di thư thành điều giả dối vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Giải trí - 37 phút trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Cấp dưới bị bắt, Khắc khôn khéo nhận trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy

Xem - nghe - đọc - 38 phút trước

GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Chương trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' mùa 2 được phát sóng đầu năm 2026

Xem - nghe - đọc - 46 phút trước

GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.

23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền

23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Mai Thu Huyền nổi tiếng với vai Thanh Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm". Dù phim đã qua nhiều năm nhưng hình ảnh của nữ diễn viên vẫn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả. Đằng sau vai diễn nhiều bi kịch, ở đời thực, Mai Thu Huyền lại có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân cùng hai con đã khôn lớn, trưởng thành.

Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớn

Con trai NSND Hồng Vân có tin vui lớn

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Khôi Nguyên là con trai NSND Hồng Vân, mới đây, anh đã giành HCB tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025. Trước khi đón nhận tin vui này, anh tài năng ra sao?

Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Người đẹp xứ Huế - ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trương Tâm Như - người đẹp xứ Huế được coi là ứng viên nặng ký của Miss World Vietnam 2025 nhờ ngoại hình và học vấn "khủng".

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã phải lên tiếng đính chính tin đồn bị bắt. Trước khi vướng tin đồn này, nữ ca sĩ tài năng và có thân thế ra sao?

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Khoảnh khắc 3 Hoa hậu Quốc tế chung khung hình 'gây sốt' fan sắc đẹp

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Tổ chức Miss International (Hoa hậu Quốc tế) tung bộ ảnh 3 nàng hậu qua các năm 2023-2024-2025, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy khiến fan trầm trồ.

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.

Top