Diễn biến mới nhất vụ người mẹ sinh con xong mang bỏ ngoài ruộng khiến cháu bé tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh khiến cháu bé tử vong.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây gần 3 tháng, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng (Thái Bình) phát hiện trên thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu và vụ việc được cấp báo cho chính quyền sở tại.

Thời điểm phát hiện, bé gái sơ sinh không mảnh vải quấn thân, cơ thể đỏ lựng do bỏng nhiệt ngoài trời và còn nguyên dây rốn. Tiếp đó, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng do bị nhiễm trùng nặng nên sau 20 ngày nằm viện điều trị, cháu bé đã qua đời. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Phạm Thị Hảo (26 tuổi), trú tại xã Đông Vinh là mẹ đẻ cháu bé bị bỏ rơi. Đáng chú ý, Hảo chính là con dâu của vợ chồng ông Cừ (người phát hiện cháu bé).

Diễn biến mới nhất vụ người mẹ sinh con xong mang bỏ ngoài ruộng - Ảnh 1.

Cháu bé sơ sinh bị chính mẹ đẻ bỏ rơi ở ruộng khoai nước dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: K.L

Liên quan đến sự việc trên, trả lời PV vào hôm nay (20/10), đại diện Công an huyện Đông Hưng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh khiến cháu bé tử vong. Do bị can đang trong quá trình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Hảo được tại ngoại.

Cũng theo cơ quan công an, trước khi xác định Hảo chính là mẹ đẻ của cháu bé từ kết quả giám định ADN, bị can đã được triệu tập để làm rõ. Tại cơ quan công an, Hảo khai rằng, vào sáng 26/7, bị can chuyển dạ và tự sinh con trong nhà vệ sinh. Khi sinh cháu bé xong, Hảo mang con của mình bỏ ngoài ruộng khoai nước ở cánh đồng xã Đông Vinh.

Đến trưa cùng ngày, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (bố chồng của Hảo) đi qua ruộng khoai nước gia đình thì phát hiện cháu bé nên đã đưa đến trạm y tế xã cấp cứu và thông báo vụ việc đến chính quyền địa phương.

Mặc dù Hảo biết đứa con do mình bỏ rơi đã được tìm thấy nhưng vẫn tỏ ra không liên quan, vẫn lên trên mạng xã hội để chia sẻ bài viết, thậm chí còn lên án người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình...

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Hưng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.