Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều ước của Ngọc Nữ đang thành hiện thực

Thứ tư, 16:30 14/10/2015 | Giải trí

GiadinhNet - 10 ngày sau khi nhân vật Võ Thị Ngọc Nữ của “Điều ước thứ 7” qua đời vì bệnh ung thư máu, Hà Đỗ (Đỗ Hà)- chàng biên tập viên được biết đến như một nửa yêu thương của cô gái nghị lực này đã khoác ba lô lên đường thực hiện ước nguyện mà “đóa hoa múa” ấp ủ suốt quá trình nằm hóa trị. Qua thời gian khép mình vì nỗi đau quá lớn, Hà Đỗ đã quyết định mở lòng qua bài trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho Báo GĐ&XH về tình yêu với Ngọc Nữ và cuộc hành trình thay đổi cuộc sống.

 

Hà Đỗ trong chuyến từ thiện tại Hà Giang (ảnh nhân vật cung cấp).
Hà Đỗ trong chuyến từ thiện tại Hà Giang (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Tự hào vì “đó là vợ tôi”

Trải qua một thời gian gần như mất cân bằng, bây giờ tâm trạng anh có vẻ đã khá hơn. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Ngọc Nữ đã thay đổi cuộc sống của anh thế nào?

- Đúng là tôi đã khá hơn nhiều nên mới ngồi trò chuyện được thế này. Cũng là nhờ tôi giải tỏa được tâm lý khi nghĩ rằng công việc mình phải làm để tiếp nối những gì Ngọc Nữ còn dang dở. Mọi người gọi cô ấy là thiên thần, ví tôi như… anh hùng, nhưng khi yêu, chúng tôi chẳng nghĩ vậy. Chúng tôi chỉ là những người bình thường yêu nhau, có vui buồn, giận hờn, ghen tuông. Khi yêu thật lòng, bạn học được rất nhiều điều từ người kia. Nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn lắm. Ngọc Nữ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về cuộc sống. Trước đó, tôi chưa bao giờ có ý định đi làm từ thiện khi bản thân luôn nghĩ mình còn chưa đầy đủ. Nhưng khi làm công việc này rồi mới thấy, đó sẽ là lẽ sống của cuộc đời tôi trong những ngày tháng tiếp theo. Nếu tôi cứ sống như trước kia thì có nghĩa, cuộc sống của tôi mãi mãi chẳng thể đầy đủ vì con người ta đầy đủ nhất khi biết san sẻ niềm hạnh phúc cho nhiều người. Tôi muốn cảm ơn Ngọc Nữ nhiều, thật nhiều vì những gì cô ấy mang đến cho tôi và cuộc sống này. Sau này có thế nào đi nữa, khi được hỏi, tôi vẫn sẽ nói đầy tự hào rằng “Ngọc Nữ là vợ tôi”, chắc chắn vậy.

Những ngày qua, chuyện một chàng BTV khởi hành chuyến đi lên vùng núi phía Bắc vì ước nguyện dở dang của người yêu đã khiến nhiều người cảm động. Cảm xúc của anh thế nào?

- Công việc của tôi cần phải đi rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến với Hà Giang. Trong những ngày hóa trị mệt mỏi, Ngọc Nữ đã nghĩ khi nào xong sẽ lên Hà Giang để gửi gắm một chút tình cảm của mình cho các em nhỏ vùng cao. Lúc đó, dù rất lo lắng cho Ngọc Nữ nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc động viên, ủng hộ và hứa sẽ đưa cô ấy đi. Đến bây giờ, Ngọc Nữ không thể làm việc đó và tôi đã làm thay. Hành trình này cũng là để tôi tìm kiếm nụ cười của cô ấy. Suốt chuyến đi Hà Giang vừa rồi, tôi luôn nghĩ Ngọc Nữ đang ở bên và là thiên thần hộ mệnh của mình. Thực sự, chuyến đi rất thuận lợi, nhiều cảm xúc, trải nghiệm với tôi.

Xem những bức ảnh anh chụp suốt hành trình với ánh mắt trẻ thơ vô cùng ám ảnh, tôi đã nghĩ rằng, ngoài việc thực hiện tâm nguyện của Ngọc Nữ thì đó cũng là hành trình anh khám phá bản thân và cuộc sống?

- Cảm nhận này rất đúng. Tôi đã nhìn thấy con người ta hạnh phúc đến thế nào khi thực hiện chương trình “Điều ước thứ 7” cùng ê-kíp nhưng nụ cười và ánh mắt của những đứa trẻ ở nơi đây thực sự rất khác lạ. Tôi thường bắt gặp những nụ cười như dành cho cả hai chúng tôi vậy, tươi gấp đôi. Nụ cười của Ngọc Nữ mãi mãi là niềm tin cho tôi suốt chuyến đi và khi đến nơi thì nụ cười của các em nhỏ như thay Ngọc Nữ làm tôi hạnh phúc mặc dù đường đi rất khó khăn. Lần đầu tiên đi làm từ thiện ở một nơi xa, lần đầu tiên tự tay phát quà cho các em nhỏ, tôi thấy cuộc sống đẹp lắm, ý nghĩa lắm. Sẽ chẳng bao giờ có Hà Đỗ bây giờ nếu như Ngọc Nữ không đến.

Sẽ mãi mãi song hành bên nhau

Công việc ở Đài Truyền hình Việt Nam khá bận rộn, làm cách nào để anh toàn tâm, toàn ý cho những chuyến đi?

- Yêu Ngọc Nữ, tôi học được nhiều điều lắm. Bản thân tôi nghĩ nếu phải nằm hóa trị chắc không muốn làm gì khác, nhưng Ngọc Nữ vẫn dành thời gian cho các em nhỏ, may quần áo bán gây quỹ ủng hộ, gọi điện nhắn tin động viên các bé không may mắn như mình. Thế nên, việc của tôi bây giờ đâu có quá nặng nhọc, hơn nữa tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Thêm nữa, các đồng nghiệp của tôi rất tốt, luôn tạo điều kiện cho tôi có thời gian để tĩnh tâm rồi mới quay trở lại làm việc. Cũng xin tiết lộ, còn một bộ phim về Ngọc Nữ trong tương lai, tôi sẽ làm tất cả những gì mong mỏi của cả hai chúng tôi.

Anh và các cộng sự có kế hoạch gì trong việc xây dựng quỹ từ thiện mang tên Ngọc Nữ và để hành động đẹp này lan tỏa đến cộng đồng?

- Đó là điều chắc chắn tôi phải làm trong thời gian tới. Trước kia, dù vẫn đang bệnh nhưng Ngọc Nữ đã tự lập một quỹ từ thiện mang tên “Nụ cười của nắng”. Việc của tôi chỉ là đổi tên quỹ đó thành tên cô ấy. Quỹ từ thiện này vẫn sẽ là niềm mong ước của trẻ thơ về một tương lai tốt đẹp, nhưng sẽ không chỉ có các bé bị ung thư mà quỹ còn mở rộng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Sắp tới, khi mọi thủ tục hoàn tất, chúng tôi sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng. Việc quỹ được đổi tên cũng là cách để tôi và Ngọc Nữ mãi mãi song hành cùng nhau trong suốt quãng đường sắp tới.

Sau chuyến đi đầu tiên, điều gì khiến anh trăn trở nhiều nhất?

- Trăn trở của tôi không nhiều, có chăng chỉ mong đủ thời gian để đi được nhiều nơi hơn nữa. Như chuyến đi vừa qua, tôi chỉ có 10 tiếng mang đến niềm vui cho các em nhỏ Hà Giang, đưa một phần ước nguyện của Ngọc Nữ thành hiện thực. Trẻ con vùng cao ít nói, chẳng cười nhiều nhưng cứ nhìn vào ánh mắt long lanh ấy thì khó có thể không chăm chú nói chuyện và lắng nghe được. Tôi đã mặc bộ quần áo Ngọc Nữ may tặng để làm công việc ý nghĩa này. Được cười mà cảm giác như cô ấy cũng đang cười vậy. May mắn nữa cho tôi là tôi đã không đơn độc trong hành trình ấy. Có những người bạn dù chỉ kết nối qua mạng xã hội, chưa quen biết ngoài đời nhưng đã rất hứng khởi đồng hành với tôi trong suốt chuyến đi.

Cảm ơn Hà Đỗ về cuộc trò chuyện!

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 1 phút trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 11 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 ngày trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Top