Đô thị

Chi tiết kế hoạch sử dụng đất quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo từng giai đoạn, từng phân khu

Chi tiết kế hoạch sử dụng đất quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo từng giai đoạn, từng phân khu

Thời sự

GĐXH - Kế hoạch sử dụng đất trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thiết kế theo lộ trình đa giai đoạn, nhằm kiến tạo một không gian phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn sinh thái, phòng chống lũ và hiện đại hóa đô thị.

Học sinh, người dân kêu than vì bị xưởng sản xuất cao su “bức tử”

Học sinh, người dân kêu than vì bị xưởng sản xuất cao su “bức tử”

Xã hội

GiadinhNet - Không chịu nổi khói bụi cùng tiếng ồn từ xưởng sản xuất cao su xả ra, nhiều người dân ngõ 81 An Đà (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải khóa cửa tìm nơi khác ở trọ. Hơn thế, khoảng nghìn học sinh trường Tiểu học Đằng Giang luôn rơi vào tình trạng “sống chung với ô nhiễm” rất lo ngại.

9X chuyên giật túi sa lưới

9X chuyên giật túi sa lưới

Pháp luật

Giadinhnet- Đối tượng để Anh thực hiện việc giật túi xách là những phụ nữ đi xe máy một mình, và sự liều lĩnh là đối tượng đã giật túi xách ở những nơi đông người qua lại...

Đám cưới hoá đám tang

Đám cưới hoá đám tang

Xã hội

GiadinhNet - Đám cưới với một hạnh phúc tràn đầy đã không diễn ra mà thay vào đó là không khí tang tóc ai oán. Ngoài nỗi đau mất người thân, gia đình nạn nhân vụ tai nạn còn đang phải gánh chịu nỗi đau tiếp theo đến từ những lời dị nghị, bàn tán…

Đồ thị của tình yêu

Đồ thị của tình yêu

Gia đình

Anh chị vốn có một tình yêu đáng ngưỡng mộ, anh chiều vợ nổi tiếng, lúc nào cũng lãng mạn và ngọt ngào. Vậy mà giờ đây anh có những câu đầy tâm sự trên trang cá nhân, chị thì tâm trạng không được tốt, thần thái lúc nào cũng bất ổn.

Tâm sự bà mẹ 15 tuổi 4 lần tự tử

Tâm sự bà mẹ 15 tuổi 4 lần tự tử

Xã hội

Em phát hiện mình có thai được 6 tuần. Kh dẫn em đi trốn lên nhà người bạn của anh ấy. Em nói cho Kh biết và Kh đã kêu em đi phá bỏ nhưng em không chịu. Thời gian này, Kh vẫn thường nhắn tin qua lại với người con gái khác, em ghen quá nổi khùng, Kh đánh em, thế là em lại uống thuốc ngủ.

Đừng bỏ lỡ