Đổ xô xem cây đa trăm tuổi 'đẻ chuối'

| Xã hội

Ngày 26/4 khá nhiều những người dân hiếu kỳ đã tập trung tại gốc cây đa thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên để xem hiện tượng lạ về một cây đa hàng trăm năm tuổi mọc lên những “nải chuối” có màu trắng ngà.

Theo ông Bùi Quang Triệu, công an viên xã Nguyên Hòa cho biết, khoảng 2h chiều ngày 24/4, những công nhân đang xây đài tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh ngay tại cây đa này, phát hiện ra "nải chuối" đầu tiên. Sau đó liên tiếp 2 ngày từ rễ của cây đa này đã mọc thêm 8 nải nữa.
 

Hình những cây nấm to có dạng nải chuối mọc lên từ những rễ của cây đa trăm tuổi khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

 
Theo những người dân tại thôn kể lại, cây đã có khoảng 100 năm tuổi, nhiều bộ đội thời kỳ chống Pháp đã hy sinh ngay dưới gốc cây này. Nay trong thời gian những người dân đang xây dựng đền đài tưởng niệm, lại xuất hiện hiện tượng cây đa "đẻ chuối" càng khiến những người dân nơi đây và người dân ở khu vực xung quanh hiếu kỳ.
 

Mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm người dân ở khu vực xung quanh vẫn ùn ùn kéo đến xem.

 
Ông Triệu còn cho biết, trong 2 ngày nay đã có hàng mấy trăm người đến viếng thăm. Mặc dù gốc cây đa đã được quây kín bằng hàng rào thép B40 nhưng những người dân đến xem vẫn bỏ tiền qua hàng thép này.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.