Đoàn rước dâu đang đi trên đường thì đột ngột rẽ vào nghĩa trang, hành động sau đó của chú rể khiến tôi sốc đến mức lao ra khỏi xe hoa đòi hủy hôn

| Tâm sự

Tôi sửng sốt, sốc đến nghẹn lời và quyết định hủy hôn dù đang là cô dâu.

Tôi đến với Hòa qua mai mối của một người bạn thân. Hòa là người đàn ông chu đáo, nhẹ nhàng, tâm lý. Chỉ có điều, anh từng có một đời vợ. Vợ anh không may bị băng huyết sau sinh nên mất trong phòng đẻ. Một mình anh gà trống nuôi con suốt 3 năm nay.

Anh không kể nhiều về vợ, người nhà anh cũng thế nên tôi biết rất ít về cuộc sống vợ chồng anh trước đây. Nhiều khi bản tính tò mò của phụ nữ trỗi dậy, tôi cũng gặng hỏi nhưng anh đều nói lảng sang chuyện khác. Đến khi chuẩn bị đám cưới, anh mới bảo tôi hãy chấp nhận quá khứ của anh. Đương nhiên là tôi chấp nhận rồi, vì nếu không chấp nhận thì tôi đến với anh làm gì. Vả lại, con gái anh cũng đáng yêu, lại chịu nhiều thiệt thòi, tôi thương con bé cũng thật lòng.

Nào ngờ, anh nói thế rồi giữ lại ảnh cưới của hai vợ chồng trong phòng ngủ. Phòng tân hôn có hai ảnh cưới khiến tôi rất khó chịu nhưng không thể làm gì khác. Không chỉ thế, bao nhiêu đồ đạc, từ cái tủ quần áo, tủ sách vở... của vợ cũ, anh đều để lại hết. Cứ như thể tôi chỉ là người chen ngang chứ không phải vợ chính thức của anh. Tôi có bảo anh bỏ hết chúng vào một phòng riêng, khóa cửa lại thì anh không chịu mà còn nói tôi hẹp hòi, ích kỉ, ghen với người đã chết.

Ai cũng bảo tôi dại, là gái tân, có việc làm ổn định, ngoại hình xinh xắn mà cứ đâm đầu vào yêu một người đàn ông vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Nhưng thôi thì tôi cũng chịu vì tôi yêu anh. Tôi còn nghĩ đơn giản là chị ấy đã mất rồi, còn tôi mới là tương lai. Sống với nhau lâu dài, anh sẽ yêu tôi hơn chị ấy mà thôi.

Đoàn rước dâu đang đi trên đường thì đột ngột rẽ vào nghĩa trang, hành động sau đó của chú rể khiến tôi sốc đến mức lao ra khỏi xe hoa đòi hủy hôn - Ảnh 1.

Tôi bực bội ném luôn hoa cưới vào mặt anh rồi lao ra khỏi xe hoa và tuyên bố hủy hôn. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi nhầm.

Hôm rước dâu, đoàn xe đang đi thì bỗng rẽ ngang vào nghĩa địa. Mọi người sửng sốt hỏi nhau mới hay người đưa ra yêu cầu oái oăm này là chú rể. Lúc này, tôi đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của chồng.

Nhưng không ngờ, sau khi thắp hương cho vợ cũ, anh gõ cửa xe bảo tôi đi ra vái lạy cùng anh. Tôi tròn mắt sững sờ và quyết không xuống khỏi xe hoa. Bởi tôi thấy việc này thật nhảm nhí. Tôi không làm.

Giữa trời nắng gay gắt, chồng to tiếng yêu cầu tôi đi ra nhưng tôi vẫn cố thủ trong xe. Đúng lúc đó, chồng nắm tay lôi tôi xuống. Tôi bực bội ném luôn hoa cưới vào mặt anh rồi lao ra khỏi xe hoa và tuyên bố hủy hôn, không cưới xin gì nữa. Anh thích thì ở lại mà thờ vợ cũ. Sau đó tôi ngồi vào xe của họ nhà gái, bố mẹ tôi và các anh chị họ hàng nhà tôi cũng bức xúc vì việc của chú rể nên tôi vừa vào xe, họ lái xe đi thẳng về luôn.

Hai ngày trôi qua rồi, chỉ có nhà chồng tôi qua xin lỗi, còn chồng tôi vẫn im lặng. Tôi mệt mỏi quá. Giờ bỏ nhau thì phải ly hôn vì chúng tôi đã đăng kí kết hôn rồi. Còn tiếp tục thì tôi không chấp nhận được hành động của chồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên với.

(mythanh...@gmai.com.vn)

Theo Afamily/Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.