Độc đáo quán cafe' “Yêu” không chiến tranh ở Huế
GiadinhNet - Những ai có cơ hội ghé thăm không gian của cà phê “Hè” đều cảm thấy ấn tượng với “Bảo tàng chiến tranh thu nhỏ” của họa sĩ Nguyễn Văn Hè. Qua bàn tay sắp đặt của người nghệ sĩ trẻ, những thứ vũ khí, bom đạn từng là nỗi khiếp sợ trong chiến tranh đã trở nên nghệ thuật và thân thiện hơn.
Nằm tại số 27 đường Ngô Lê Cát (TP Huế) , “Hè” được xem là quán cà phê có không gian “độc và lạ” bậc nhất ở TP Huế.
Từ vỏ bom đạn và các vật dụng quân trang,.. chủ nhân đã khéo léo sắp xếp biến nơi đây trở thành một bảo tàng chiến tranh thu nhỏ.
Chủ nhân của quán cà phê độc đáo này là họa sĩ Nguyễn Văn Hè. Tuổi thơ từng mưu sinh bằng việc thu nhặt phế liệu, anh đã cất công tìm kiếm sưu tầm lại những kỷ vật chiến tranh như muốn lưu giữ lại những kỷ niệm cũ.
Hơn 200 vật dụng chiến tranh được người họa sĩ trẻ sưu tầm tìm kiếm trên cả nước rồi bày biện tại quán cà phê. Ý tưởng mới lạ này không ngờ lại được sự ủng hộ của nhiều người.
Từ chiếc băng ca, ống nhòm, một phần xác máy bay đến những vỏ đạn pháo 150mm.. tất cả đều được sưu tầm về và sắp đặt, thay đổi công năng thành một vật dụng thân thiện trong không gian của quán.
Chiếc máy đánh chữ cũ hay những chiếc điện thoại chuyên dụng một thời đều được họa sĩ trẻ này sưu tầm về.
Quán cà phê nhỏ này không chỉ thu hút sự quan tâm của những người cao tuổi muốn hoài niệm về một thời mưa bom bão đạn mà còn là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài, những người chưa từng được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh.
Với thông điệp “Yêu...không chiến tranh”, họa sĩ Nguyễn Văn Hè cũng như muốn gửi đến mọi người thông điệp hòa bình. Muốn bạn bè trên thế giới có dịp dừng chân ghé lại sẽ hiểu hơn về Huế, hiểu hơn về lịch sử và con người Việt Nam.
Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội