Con đường vào ấp 5B, xã Ba Trinh (Kế Sách - Sóc Trăng) trở nên lầy lội sau một chiều mưa tầm tã càng làm tăng thêm nỗi buồn tang tóc. Bên chiếc bàn thờ kê tạm để 3 di ảnh của 3 thế hệ trong ngôi nhà dột nát, ông Lâm Đức Linh vật vã với nỗi đau cùng lúc
phải tiễn đưa cả 3 người thân. Đó là vợ và con trai cùng với mẹ vợ ông.
Được Hội Chữ thập đỏ huyện Kế Sách cấp cho 3 chiếc áo quan và các ban ngành, đoàn thể quyên góp giúp đỡ, ông Linh mới có đủ tiền mai táng họ.
|
|
|
Ông Lâm Đức Linh đau xót tiễn đưa cùng lúc 3 người thân. |
Như thường lệ, mờ sáng 22/9, cụ bà Nguyễn Thị Lệ (84 tuổi) cùng con gái Nguyễn Thị Bé Hai (44 tuổi) và cháu ngoại Lâm Đức Bình (con bà Hai, 13 tuổi) chất trái cây xuống chiếc xuồng mục nát để chở ra các chợ xã lân cận bán. Đến khu vực gần chợ Mang Cá thuộc xã Đại Hải, huyện Kế Sách, chiếc xuồng bị phá nước, chìm dần. Do trời còn chưa sáng hẳn lại gặp nạn ngay khu vực ngã ba sông nước chảy xiết nên tiếng kêu cứu của họ không được nhiều người nghe thấy.
Anh Võ Văn Đẳng - người cùng xóm đã vớt thi thể cụ Lệ và cháu Bình - cho biết: “Khi mọi người đến nơi xảy ra tai nạn thì chỉ còn thấy vài trái dừa khô nổi bồng bềnh trên mặt nước, còn chiếc xuồng và nạn nhân chẳng thấy đâu”.
Nhiều người nhảy xuống sông mò tìm, đến khoảng 8 giờ 30 phút mới vớt được thi thể hai bà cháu đang ôm chặt nhau, còn bà Hai đã trôi mất tích. Mãi đến sáng 23/9, thi thể bà Hai mới được tìm thấy khi nổi lên cách nơi xảy ra tai nạn gần 10 km.
Theo những người hàng xóm, chiếc xuồng mà 3 người gặp nạn trước đó từng bị vô nước chìm tới 3 lần nhưng vì vào ban ngày nên có người cứu kịp.
Bà Lê Thị Ai - người cùng xóm với nạn nhân - kể: “Cách nay hơn một tuần, tôi thấy xuồng bị thủng nhiều chỗ, định giúp họ vá lại nhưng chưa có thời gian. Thỉnh thoảng, họ lại lấy đất sét trám lại mấy chỗ thủng để chở trái cây đi bán”.
Ông Linh cho biết cả vợ và con trai ông đều bị động kinh từ nhỏ, hễ gặp lạnh là lên cơn co giật. Trong điều kiện tiết trời lạnh giá vào sáng sớm cộng với nước xoáy, họ khó thể bơi được vào bờ. Hôm vớt được thi thể cụ Lệ và cháu Bình, thấy bà cháu ôm nhau, nhiều người đoán có lẽ do Bình lên cơn động kinh co giật té xuống sông nên cụ Lệ đã lao xuống cứu cháu rồi đuối sức chìm theo; bà Hai thấy vậy nhảy xuống cứu mẹ và con nhưng do nước chảy xiết cũng lâm nạn.
Ông Linh buồn bã: “Nhà không có cục đất chọi chim nên gần 10 năm trước, tôi và con gái lớn phải đi nuôi cá thuê ở cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt (Cần Thơ), một năm mới ghé thăm nhà được đôi lần. Ở nhà, còn lại mẹ vợ và vợ tôi cùng cháu Bình, họ cũng tìm cách bươn chải sinh sống bằng nghề mua trái cây dạt rồi chèo xuồng chở ra chợ bán. Vậy mà...”.
|
Xuồng mới chưa kịp dùng
Hơn một năm trước, bà Hai mua lại chiếc xuồng mục cũ với giá vài trăm ngàn đồng để làm phương tiện mưu sinh. Hằng ngày, đúng 4 giờ là 3 người lại thức dậy chở trái cây đi bán bằng chiếc xuồng ấy. Thấy vậy, cách nay mấy tháng, nhà thờ Bắc Hải ở xã Đại Hải đã mua cho gia đình họ một chiếc xuồng mới.
Tuy nhiên, chiếc xuồng vẫn còn nằm trơ bên góc hè vì chưa mượn được người trám lại các đường ráp. Hơn một tuần trước, một người cùng xóm đã giúp họ trám xong chiếc xuồng nhưng vết trám chưa kịp khô thì họ đã gặp nạn với chiếc xuồng cũ. |
Theo NLĐO