Du khách đắm say Hà Nội
Rất nhiều du khách nước ngoài thích thú với Đại lễ nhưng cũng có những ý kiến đóng góp cho Đại lễ mong làm hài lòng mọi người.
![]() |
|
Chị Cecilia và Hanna tới Hà Nội đúng dịp Đại lễ. |
Cũng chung ý kiến với 2 du khách Thụy Điển, ông bà Albert và Marleen Winkelmans - một cặp vợ chồng người Bỉ tỏ ra rất thích thú với những hoạt động thú vị diễn ra trong dịp đại lễ.
Chia sẻ với PV khi đang mua băng đô màu đỏ có dòng chữ “Tôi yêu Hà Nội” để đeo, ông bà cho biết họ và một số người bạn đã đến Hà Nội được 1 tuần và được chứng kiến công việc chuẩn bị cho đại lễ qua từng ngày. Bà Marleen cho biết: "Lễ hội rất thú vị, người Việt Nam rất thân thiện. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những thời gian rất vui vẻ với chương trình kỷ niệm 1000 năm của Hà Nội".
![]() |
|
Ông bà Albert và Marleen Winkelmans đang chụp ảnh với người Việt Nam tham gia lễ hội. |
Anh Christoph, một du khách đến từ Thụy Sĩ, tỏ ý hài lòng với quyết định cấm xe trong khu vực tổ chức Đại lễ. Anh rất "ngán" các xe máy thường xuyên vi phạm giao thông trong khu vực này. Bên cạnh sự hứng thú, Christoph phàn nàn: "Lễ hội quá đông và hỗn độn, chúng tôi rất khó theo dõi chương trình vì quá nhiều người chen lấn xô đẩy".
Ngoài ra việc có quá nhiều chương trình diễn ra xung quanh bờ hồ trong một buổi tối cũng làm du khách khó theo dõi. Anh Scott Benedict, du khách người Mỹ, cho biết: "Có quá nhiều hoạt động diễn ra xung quanh bờ hồ nên rất khó theo dõi".
Không những thế, một số du khách khác tỏ ý khó chịu vì ý thức của người tham gia lễ hội. Hai du khách người Anh đi cùng con trai xin được giấu tên cho biết: "Rất nhiều người chụp ảnh gia đình chúng tôi mà không hỏi nên chúng tôi cảm thấy rất khó chịu".
Đi xem hội dễ bị... sờ soạng
Tối ngày mồng 1/10, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đẹp lung linh bởi những màn pháo hoa rực trời và những con đường chăng đầy những đèn điện. Nhân dân Hà Nội háo hức đổ xô về địa điểm xung quanh hồ để đón chào đại lễ.
Tuy nhiên bên cạnh những nét văn minh, lịch sự của những người tới lễ hội thì vẫn còn những bộ phận người dân thiếu ý thức nghiêm trọng. Người người nô nức kéo nhau tập trung về khu vực xung quanh hồ quá đông có những địa điểm bị ách tắc nặng nề. Mạnh ai người nấy đi, đó là suy nghĩ của một số người, họ chen lấn, xô đẩy nhau. Tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng đại lễ, một đám thanh niên ngồi vắt vẻo trên những cành cây cao để tiện theo dõi văn nghệ.
![]() |
|
Trèo lên mọi chỗ nhằm có góc nhìn tốt hơn. |
Hòa mình trong trốn đông người, một số đối tượng nam thanh niên lợi dụng cơ hội để tiếp cận các bạn nữ trẻ và có những hành động vô văn hóa. Vô tình bị trở thành nạn nhân của bọn chúng, người thì đỏ mặt tía tai nhưng không dám nói câu nào vì xấu hổ, người thì dám lên tiếng nhưng cũng chỉ nói vài câu để thỏa nỗi bức xúc rồi đành lòng bỏ đi.


