Đưa World Cup về... nhà

GiadinhNet - Tròn một tháng, người hâm mộ Thủ đô “ăn, ngủ” cùng World Cup. Có điều, cách đón mùa bóng đá này có sự thay đổi rõ rệt so với những mùa trước. Năm nay, xem World Cup tại các tụ điểm không còn là lựa chọn hàng đầu nữa.

Các tụ điểm êm đềm

4 năm trước, khi World Cup 2006 chuẩn bị khai mạc, nhiều người Hà Nội hẳn còn nhớ một không khí đầy đam mê, rạo rực. Từ trước hàng tháng, nhiều nhà hàng, khách sạn lớn đã sớm tung ra quảng cáo về các chương trình “độc” phục vụ “thượng đế” mùa World Cup. Trong khi đó, nhiều địa điểm như Trung tâm triển lãm Giảng Võ, NTĐ Quần Ngựa, với sự “hậu thuẫn” của các doanh nghiệp lớn, đã đặt sẵn màn hình cực lớn phục vụ khán giả. Tuy nhiên, sang mùa World Cup này, bầu không khí ấy chỉ còn là... hoài niệm.

World Cup vẫn là chủ đề “nóng” và được nhắc đến nhiều nhất nhưng tại những địa điểm đón World Cup truyền thống của người Hà Nội như các phố cafe Hàng Hành, Nguyễn Hữu Huân, Trần Huy Liệu... không khí quá êm đềm. Rất ít băng rôn quảng cáo chương trình “độc” nào đó được giăng ra. Các chủ cửa hàng cũng lắc đầu khi được hỏi về sự chuẩn bị World Cup 2010. Lý do: “Hầu như cửa hàng nào cũng đã có sẵn tivi màn hình phẳng hiện đại và phục vụ 24/24h trong một tháng World Cup nên chẳng cần quảng cáo hay mua sắm chuẩn bị gì nữa”.
 
Mùa World Cup, nhiều trung tâm mua sắm tung ra hàng loạt "chiêu" khuyến mãi. (Ảnh: Chí Cường).

Đến thời điểm này, các khách sạn lớn của Hà Nội vẫn chưa lên kế hoạch kinh doanh World Cup, dù đây là hoạt động mang lại lợi nhuận rất lớn những năm trước. NTĐ Quần Ngựa, chắc chắn cũng dừng việc phát sóng màn hình lớn theo phương thức “miễn phí vé” cho CĐV. Sự êm đềm của các tụ điểm, rất có thể sẽ là “bức tranh chung” về không khí bóng đá mùa World Cup và cũng cho thấy, “gu” thưởng thức của người Hà Nội đang có sự dịch chuyển rõ nét.

Xu hướng mới

Một mùa hè quá oi bức và với nhiều người, xem World Cup tại nhà đang là giải pháp lý tưởng. Anh Đức Phong (Lĩnh Nam – Hoàng Mai) chia sẻ: “Mình đã chất đầy bia và đồ nhậu trong tủ lạnh. Tivi cũng vừa sắm mới chiếc màn hình phẳng 42 inch. Vào mùa World Cup, ngồi trong phòng bật điều hòa, vừa cổ vũ bóng đá, vừa nhậu cùng vài người bạn là tuyệt nhất”.

Không ít người dân Hà Nội có chung suy nghĩ như anh Phong. Đưa World Cup về nhà và cùng thưởng thức ngày hội lớn bên những người thân yêu trong gia đình sẽ là xu hướng của mùa World Cup này. Nó là minh chứng giải thích tại sao nhiều ngày qua, các siêu thị điện máy tại Hà Nội luôn tấp nập người đến mua tivi đời mới. Từ Nguyễn Kim, Việt Long, Pico Plaza... tất cả đều thi nhau tung ra hàng loạt “chiêu” khuyến mại và “hả hê” tận hưởng mùa làm ăn bội thu nhờ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cùng thời điểm, dạo qua nhiều đại lý bán lẻ, giá bia, nước ngọt đã tăng đáng kể so với cách đây một tuần nhưng lượng tiêu thụ vẫn tăng cao. Anh Hiền (một đại lý cấp I – bia Hà Nội) cho biết: “Hàng chạy số lượng tăng gấp 2-3 lần so với cách đây chục ngày. Một phần do thời tiết nắng nóng, nhưng phần lớn là do mọi người mua tích trữ xem World Cup. Mê bóng đá, thì giá có cao thêm vài nghìn đồng cũng chẳng vấn đề gì”.
Thú thưởng thức bóng đá của người Hà Nội đang thay đổi. Một tháng tới đây, những ngôi nhà Hà Nội về đêm sẽ “sáng đèn” để sôi động cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng các tụ điểm, chắc sẽ “đìu hiu” hơn so với những kỳ World Cup trước.
 
Các danh thủ “làm thêm”

Tranh thủ một tháng sôi động, nhiều gương mặt có tiếng trong giới “quần đùi áo số” Việt Nam cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động. Phía Nam, ngôi sao Lee Nguyễn (B.BD) đã nhận lời... viết cho một tờ báo chuyên thể thao. Cha con cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn, Đặng Phương Nam “đầu quân” làm BLV cho VCTV trong các chương trình bình luận trước, trong và sau trận đấu suốt một tháng World Cup.

Cựu danh thủ Hồng Sơn và tiền vệ Thạch Bảo Khanh cũng đã nhận lời hợp tác cùng nhà hàng Vạn Tuế trong chiến dịch “Đêm trắng cùng World Cup”.

Bảo Nghi

nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.