Đừng lãng quên những chuyến xe văng học sinh xuống đường
GiadinhNet - Chưa đầy một tuần, ở Đồng Nai đã xảy ra 2 vụ xe ô tô đưa rước làm rớt học sinh xuống đường khi đang chạy khiến nhiều phụ huynh hoảng hốt, bất an.
Theo đó, ngày 29/11, khi một xe 16 chỗ chở học sinh từ Trường tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) về nhà thì 2 em học sinh lớp 4 bất ngờ rơi xuống đường, bị xây xát người. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, xe này đã hết hạn kiểm định từ ngày 16/11.
Trước đó, vào ngày 26/11, trên đường đưa học sinh đến trường, xe 16 chỗ của Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa) chạy đến đoạn cua thì cửa sau xe bật mở, 3 em học sinh lớp 1 bị văng xuống đường. May mắn cả 3 em đều không bị thương tích.
Hai đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến các bậc phụ huynh phải rùng mình kinh sợ, còn với các em chắc chắn là hồn xiêu phách lạc, ám ảnh không biết khi nào mới quên.
Ở các trường học đều treo khẩu hiệu: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!". Đây không chỉ là mong ước của các em học sinh, của phụ huynh mà còn là mong muốn của toàn xã hội.
Không ít gia đình, dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng không ai dám dè xẻn đến mức để con tham gia những dịch vụ mất an toàn. Ai cũng muốn dành cho con mình những điều tốt nhất. Sự việc 5 học sinh ở Đồng Nai rớt khỏi xe đưa đón đã đi ngược lại với khẩu hiệu mà mỗi nhà trường đều gắn trước cổng, làm mất đi niềm tin của các bậc phụ huynh.
Thật may mắn là cả 5 em học sinh đều giữ được tính mạng nhưng không ai trong chúng ta dám nghĩ đến những may mắn tương tự có thể xảy ra tiếp theo sau những cú "tiếp đất" đáng sợ này. Và không biết còn bao nhiêu chiếc xe kinh hoàng như vậy đang hàng ngày đưa đón học sinh?
Chứng khiến cảnh các em học sinh bị văng xuống đường rồi lồm cồm bò dậy đuổi theo xe, sau cảm giác hoảng hốt, thót tim, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng mừng cho các em thoát nạn và phẫn nộ với sự nhẫn tâm của những người có trách nhiệm. Các em học sinh ngây thơ được thầy cô đón lên xe là yên tâm đến trường mà không bao giờ biết những hiểm nguy vẫn đang rình rập trên đường.
Xe đưa đón học sinh nhưng không được chuẩn hóa mà là xe quá "đát". Những nhà làm luật còn nợ nhân dân một quy định chuẩn hóa xe đưa đón học sinh theo chỉ đạo của Chính phủ sau cái chết đau lòng của một trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người có trách nhiệm có thể nhẫn tâm chở học sinh trên những chiếc xe quá đát, chở quá số người để các em phải đứng cả ở cửa sau của xe.
Cả hai vụ việc trên dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cần xử lý nghiêm khắc, triệt để và đủ sức răn đe đối với tất cả những người có trách nhiệm liên quan. Dư luận vẫn đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ phía các cơ quan chức năng để những vụ việc nghiêm trọng thế này không thể rơi vào quên lãng.
Mai Hạnh
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 6 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 8 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.