Dùng lưỡi lam rạch mùng để trộm cắp
Nửa đêm, khi những người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, Cường, Ngân và Vũ đột nhập dùng lưỡi lam ra… xẹc. Cái mùng bị rách một đoạn hơn gang tay nhưng không một tiếng động đậy, chúng thò tay vào trong chôm tài sản rồi biến trong khi khổ chủ vẫn đang say giấc nồng.
Công an huyện Vĩnh Thuận cho biết, với chiêu khá đơn giản như thế nhưng bọn chúng đã "ăn hàng" của người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận và các địa phương lân cận gần 20 vụ…
![]() |
|
Cường, Ngân và công cụ gây án là những chiếc lưỡi lam. |
Khi thấy anh đã ngủ say, bọn của Cường lẻn vào rồi ra tay. Tài sản mà chúng trộm được của anh Giới gồm 1 ĐTDĐ và cái bóp tiền bên trong có chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K. Sáng hôm sau, bọn chúng mang tài sản đem bán được số tiền hơn 4,5 triệu đồng.
Có những vụ, bọn chúng chẳng phải mất công rình mò, đột nhập vào nhà vất vả. Lần anh Huỳnh Sơn Lâm (nhà ở ấp Kinh IA, xã Tân Thuận, Vĩnh Thuận) đem trâu đến nhà anh Trung ở xã Vĩnh Phong kéo lúa mướn. Thấy anh đang ngủ "phê" trong mùng giăng trước hàng ba nhà anh Trung, Cường và Ngân móc dao lam vào "ăn hàng" ngay.
Hay như lần "ăn hàng" trên phương tiện xáng cuốc (cobe) đậu tại bến nhà của một người dân nhà cùng ấp Bời Lời với Ngân cũng thế. Thấy 3 người của phương tiện này là Trần Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Kim (cùng ngụ huyện Tân Trụ, Long An) và Nguyễn Văn Cương (ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) "xỉn quắc cần câu", bọn chúng leo lên phương tiện, dùng lưỡi lam, rạch mùng, lấy 3 chiếc ĐTDĐ cùng hiệu Nokia, trị giá gần chục triệu đồng…
Chân tướng của Cường và đồng bọn dần lộ diện trong lần hắn trộm tại nhà chị Cao Bích Thủy (nhà ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thuận). Khi chúng chưa lấy được điện thoại thì chị Thủy phát hiện, truy hô. Lúc đó, anh Quân nhà cạnh bên mới phát hiện mình cũng bị mật ĐTDĐ trong lúc ngủ. Cường chạy thục mạng và vứt bỏ điện thoại của anh Quân xuống sông cạnh đó.
Thông báo
