Đừng sợ trẻ con khóc!
GiadinhNet - Vài nhóm nhạc nổi tiếng xứ kim chi vừa sang lưu diễn trong cơn cuồng say sung sướng của nhiều khán giả Việt Nam. Những đứa trẻ lại khóc. Người lớn lại lo lắng, phán xét và giáo huấn.
Lại có các cuộc tranh luận nảy lửa giữa những người ủng hộ khóc vì thần tượng và những người chủ trương “biết khóc cho đáng khóc”. Chỉ mỗi chuyện bộc lộ cảm xúc con người qua giọt nước mắt mà thành đề tài nóng của xã hội thì quả thực, nó hàm chứa nhiều điều đáng suy ngẫm. Chẳng thế mà báo chí đã tốn bao giấy mực, các chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục, giới nghệ sĩ… cũng nhiều lần đi tìm lời giải. Và đều thất bại. Trẻ con vẫn nhao nhao lên vì những khuôn mặt nam ca sĩ trắng ởn và các nữ ca sĩ chủ yếu khoe da thịt thay vì giọng hát.
Trong tâm lý học có khái niệm “generation gap”, nghĩa là khoảng cách thế hệ, luôn là khái niệm được dùng nhiều nhất khi người lớn và giới trẻ không thể dung hòa một vấn đề nào đó. Và chắc chắn, nếu chúng ta muốn hay ép trẻ con đừng “điên”, đừng khóc vì thần tượng K-pop thì cũng giống như cố lấp đầy chiếc hố ngăn cách không có đáy kia. Nghĩa là, biết là không ăn thua, nhưng hầu như ai cũng khó chịu nếu không “chém” cho vài câu khi thấy cảnh trẻ con nhà mình ngất lên ngất xuống vì mấy ca sĩ - mà so với thế giới chỉ thuộc hạng xoàng.
Có người bảo, hãy kệ đám trẻ cuồng nhiệt, mặc cho chúng cười hay khóc vì thần tượng. Lớn thêm vài tuổi, các bạn trẻ tự dưng sẽ thấy những ngôi sao ấy không đáng để mình rơi nước mắt nữa. Tự chúng sẽ biết quý trọng, biết “tiết kiệm” cảm xúc của mình, biết phân biệt đâu là nghệ thuật đích thực và đâu là hiệu ứng đám đông, là chiêu trò của những người đứng sau thần tượng. Hãy cho trẻ con được sống hết đam mê và vẫn thành người tử tế, còn hơn để chúng trở nên nhạt nhẽo, vô vị, vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Nhưng nhiều người khác lại cho rằng, cần giáo dục để con trẻ cảm được các giá trị tốt đẹp thật sự mà chúng thấy hàng ngày. Muốn làm được điều đó, cha mẹ, thầy cô hãy cố gắng để trở thành thần tượng trong mắt con. Truyền thông cần hi sinh lợi nhuận để không quảng bá cho các ngôi sao bắng nhắng... Nếu được như vậy, giới trẻ sẽ có đủ cả văn hóa, trí tuệ và trình độ thưởng thức để... khóc ở những nơi đáng khóc!
Việt Nguyễn / Gia đình và Xã Hội