Biểu tượng năm Mùi gồm gia đình dê núi, cao 7m, đứng trên một gò đầy kỳ hoa dị thảo, án ngự ngay đầu đường hoa (từ bùng binh Quách Thị Trang)
Với ý tưởng đưa hồn quê vào phố, đường hoa cho người dân cảm giác thật thanh bình, ngỡ ngàng với đồng lúa, luỹ tre và hồ hoa ngay giữa lòng đô thị. Đây như là một nhắn nhủ với mọi người về cái tự tình quê hương, đất nước, vốn hình thành từ nền văn minh lúa nước
Cây cầu khỉ bắt qua một cái ao sen, trên bờ là lu nước và phía xa là một cái vó... Tất cả như muốn "kéo" cái hồn người đô thị thị về với miền quê, nơi ai cũng lưu giữ một mảnh ký ức của mình trước khi trở thành một thị dân
Cái khiến mọi người trầm trồ và xúc động chính là một gian nhà rất chân quê. Với thiết kế mở, gian nhà cho mọi người thấy một góc bếp với nồi đất, ông táo, đôi quang gánh, túm bắp gác bếp, lu nước và chiếc chõng vừa là giường ngủ, vừa là bàn ăn. Không gian bên ngoài và cỏ cây, hoa lá với đụn rơm... như nhắc nhở mọi người về một miền quê, một nơi chôn nhau cắt rốn của mọi người Việt
Nhưng đồng thời, Sài Gòn luôn là một thành phố mở, phóng khoáng để cho mọi người có thể sinh sống và yêu nhau. Hình tượng hai thùng nước... tình tứ với nhau đã nói lên điều đó, khi mà "...ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau..."
Một bình tưới cây khổng lồ, cao gần 10m ở ngay điểm nhấn của đường hoa. Cái bình không tưới ra nước mà tưới ra toàn hoa thơm cỏ lạ xuống thành một vũng nước bao la hoa lá giữa đất trời. Điều này như gửi gắm tấm lòng người dân Sài Gòn đến muôn phương rằng, đây là một vùng đất phương Nam, đầy tình thân và luôn có vòng tay rộng mở, tưới tắm cho mọi con người đần đây mưu sinh, lập nghiệp và họ đều được sự ân hưởng của miền đất bao la này
Đến thời hiện đại, có lẽ sự tưới tắm của tự nhiên dần cũng cạn nên người dân Sài Gòn cũng phải sẻ chia tấm lòng của mình bằng những hành động thiết thực hơn, gần gũi hơn. Biểu tượng của "cái mới" này trong tấm lòng có lẽ là một... vòi nước. Cũng chan hoà, cũng tưới tắm nhưng công nghiệp hơn, nhanh và... sạch hơn. Nhưng về bản chất, dù cho bao biến thiên của đất trời, của thời gian... nó vẫn mát lòng mọi người, mọi miền đến với vùng đất này
Có lẽ là vậy, khi đối diện với hình tượng vòi nước là một đoàn tàu trải dài giữa ngàn hoa. Đây có là là một đoàn tàu của lòng người, của tính nhân văn, chuyên chở qua thời gian, vượt không gian, mải miết đi qua bao nhiêu vùng miền đất nước... mang tấm lòng của người dân Sài Gòn đến với tất cả các địa phương và mang biết bao nhiêu con người của các nơi khác về đây, cùng lập nghiệp, cùng mưu sinh, cùng vui buồn... để xây đắp nên một miền đất trù phú, làm điểm tựa cho mọi người vươn lên sống vui vẻ, chan hoà. Đây cũng biểu trưng cho đoàn tàu thống nhất, nối liền đất nước suốt 40 năm qua
Cách điệu những ngôi nhà giữa cánh đồng hoa cũng nói lên điều đó. Sài Gòn, giờ đây đã trở thành ngôi nhà chung của mọi người dân trên khắp Việt Nam, như bản chất người Nam bộ xưa, chỉ thương những ai chịu khó, thật thà, sống phóng khoáng, "chịu chơi" là lập tức trở thành người thân. Đây là vùng đây luôn san sẻ mọi cơ hội, chia nhau từng mảnh đất để ai ai cũng như nhau, đều có thể dựng xây cho mình và đóng góp cho xã hội một cơ đồ
Để phục vụ đường hoa năm nay, hơn 400.000 ngàn chậu hoa đã được sử dụng. Tất cả các loại hoa đều tiêu biểu cho khí hậu và con người phía Nam. Đậy là một đoạn đường gồm các giò địa lan tím, cánh to lung linh trong ánh đèn và rực rỡ dưới ánh mặt trời. Các giò lan này sẽ được các công nhân chăm dưỡng hàng ngày để trong suốt những ngày Tết, mọi người đều có thể về đây chiêm ngưỡng
Một góc đường hoa với bố cục tiểu cảnh dùng những vật liệu đơn sơ nhưng tạo ra những góc nhìn lạ, đẹp
Để tạo chút không gian và cảm giác mát dịu giữa vùng đất nhiều nắng gió. Thiết kế các điểm nhấn đã dùng cát tạo nên chút tuyết trắng để cho mát dịu những cái nhìn
Những thiết kế đơn giản, dùng vật liệu thô sô nhưng thân quen, tạo cảm giác gần gũi với du khách trong nước và lạ lẫm với du khách nước ngoài
Cuối đường hoa (nơi tiếp giáp với đường sách) là một gò hoa với đàn dê vàng hấp dẫn. Đây cũng như một lời chia tay với suốt đường hoa cùng với những chủ đề để nói lên nhiều thông điệp. Đàn dê vàng chín con này là biểu trưng cho sự may mắn năm Ất Mùi, như một lời chúc đến mọi người dân, mọi du khách đều sẽ may mắn khi đến với Sài Gòn
Nguyên Quốc