Vị cán bộ đưa cho chủ cửa hàng một chiếc vé xem biểu diễn nghệ thuật (lúc 20h ngày 16/2) tại rạp Khăn Quàng Đỏ. Vé đề của Nhà hát Cải lương Việt Nam, trị giá 100.000đ. Và tất nhiên người bán hàng nọ phải “móc hầu bao” cho đủ số tiền ghi trên giá vé để sau đó đành vứt vé đi vì nếu đi thì không lẽ lại đi một mình mà đi thêm người nữa thì lại... tốn thêm tiền.
Không rõ chương trình biểu diễn nghệ thuật trên có liên quan gì đến việc ủng hộ cho trẻ em nghèo hay không nhưng có lẽ cách... ép mua này xem ra hơi kỳ quặc.
Bản thân những người bán hàng trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay đã phải rơi vào tình trạng gắng gượng để kinh doanh và có lẽ họ cũng không có nhu cầu cao về việc phải thưởng thức một chương trình nghệ thuật như trên.
Nghệ thuật là lĩnh vực không thể dùng bất cứ sức mạnh hay thế lực nào áp chế bởi đến với nghệ thuật phải bằng tâm hồn và sự tự nguyện. Những người thực hiện hành vi “cưỡng ép” này có lẽ cũng chính là một sự chà đạp lên nghệ thuật, bởi những người làm nghệ thuật cũng sẽ không thể vui khi sản phẩm mình làm ra lại phải nhờ đến sự can thiệp của một thế lực nào đó mới có khán giả.
Đình Đình