Gã thanh niên đẹp mã giả cảnh sát lừa đảo
Tin lời gã thanh niên có vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai, chị Hảo lâng lâng hạnh phúc trong tình yêu.
![]() |
|
Bị cáo Võ Quang Lân. |
Qua giới thiệu của bạn bè, Võ Quang Lân làm quen với chị Trần Thị Hảo (sinh năm 1990, ở phường Phú Hậu, TP.Huế). Sau đó, Lân bịa đặt rằng mình là một cảnh sát kinh tế của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa có gia đình và buông lời đường mật tán tỉnh, hẹn hò tâm sự để “cưa đổ” thiếu nữ thơ ngây.
Tin lời gã thanh niên có vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai, chị Hảo lâng lâng hạnh phúc trong tình yêu và mơ về một cái kết đẹp với “chàng hoàng tử”. Thấy con có vẻ hi vọng vào mối quan hệ này, mẹ của Hảo dè dặt khuyên nhủ: “Người ta trêu chọc con thôi chứ nó không ưa con gái mồ côi, không nghề ngỗng gì đâu”. Cũng như Hảo, bà mẹ nghèo không mảy may nghi ngờ về nghề nghiệp của gã.
Trở lại với mối quan hệ của Lân và chị Hảo, sau khi chiếm trọn niềm tin của bạn gái, Lân khoe khoang rằng mình quen biết nhiều sếp và đề nghị xin cho Hảo vào làm nghề nấu ăn ở cảng Chân Mây - Lăng Cô với mức lương khởi đầu 3-4 triệu đồng/tháng. Thủ tục ban đầu, chị Hảo giao cho hắn 3 bộ hồ sơ gồm: 1 đơn xin việc, 9 bản photo công chứng sổ hộ khẩu, 9 bản photo công chứng CMND kèm theo 4,5 triệu đồng.
Sau đó, từ ngày 5/6/2011 đến 19/10/2011, chị Hảo có 4 lần giao tổng số tiền là 9 triệu đồng cho “anh cảnh sát kinh tế”. Thậm chí, mẹ chị còn chạy vạy lo số tiền 72,1 triệu đồng để “tiếp tế” kinh phí cho “chàng rể tương lai” và nhiều khoản tiền lớn nhỏ khác nâng số tiền hai mẹ con bị Lân lừa đảo chiếm đoạt lên tới hơn 85 triệu đồng.
Một đôi lần, Lân còn cả gan hẹn hai mẹ con chị Hảo tới trước cổng Công an tỉnh và Công an TP để họ tin rằng hắn là công an “xịn”. Tuy nhiên, cuối cùng khi tất cả tái sản trong nhà đã “đội nón ra đi” thì mẹ con chị cũng phát hiện ra chân tướng lừa đảo của Lân và đệ đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
![]() |
|
Hai mẹ con nạn nhân. |
Sáng 24/4 vừa qua, Võ Quang Lân đã phải đứng ra trước vành móng ngựa trong phiên tòa lưu động lưu động do TAND TP.Huế mở tại UBND phường Thuận Lộc (TP.Huế).
Vị chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo cho biết, bị cáo dùng tiền lừa đảo để làm gì?”. Tỏ vẻ mệt mỏi, Lân khai: “Dạ, thưa tòa bị cáo dùng tiền để ăn chơi, nhậu nhẹt”. Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo chỉ ăn chơi mà hết được gần 100 triệu đồng à?”. Lân ngập ngừng: “Dạ, bị cáo chỉ ăn chơi thôi. Cứ nhậu với bạn bè hết tiền là bị cáo lại gọi điện cho mẹ con Hảo bịa ra một số lí do để lấy tiền”.
Cũng tại phiên tòa, Lân còn bị lột trần chân tướng rằng hắn không những không phải là công an mà còn là đối tượng không nghề nghiệp. Ngoài ra, Lân cũng đã lừa tình chị Hảo vì thực chất hắn không phải người độc thân mà là người đã đèo bòng một vợ, một con.
Ngoài lừa hai mẹ con chị Hảo, hắn còn lừa ngoạn mục một thiếu nữ 20 tuổi khác bằng thủ đoạn “xin việc” tương tự để chiếm đoạt gần 17 triệu đồng. Không chỉ lừa phụ nữ, tên Lân còn bị tố cáo lừa đảo hai nam thanh niên khác cũng với thủ đoạn “xin việc”. Hai vụ lừa đảo này được cơ quan công an tách riêng khỏi vụ án mà chị Hảo là người bị hại để điều tra, xác minh thêm.

