Ghen mù quáng, bẫy điện giết vợ
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ án mạng mà thủ phạm là chồng của nạn nhân. Nguyên nhân chính là do ghen tuông mù quáng.
Một ngày hai vụ án
Do nghi ngờ vợ đi lại với người khác, ông Nguyễn Văn Hoàng, ngụ thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, nảy ý định giết chết vợ là bà Nguyễn Thị Chon. Sau nhiều lần định ra tay không thành, chiều 10/11, ông Hoàng lẻn vào phòng ngủ bà Chon cài bẫy điện trước chân giường. Sau đó, ông Hoàng núp vào chỗ khuất trong phòng chờ bà Chon vào để ra tay.
Đến 17h, bà Chon vào phòng lấy quần áo thì hai chân vướng vào bẫy, ông Hoàng liền kích điện làm bà Chon bị giật té xuống đất. Thấy vợ nằm bất tỉnh, ông Hoàng đến kiểm tra xem nạn nhân đã chết chưa. Trong lúc kiểm tra, ông Hoàng lấy tay bà Chon định đưa vào bẫy nhưng ông bị điện giật té sang một bên. Trong lúc ông Hoàng té, dây điện sút khỏi ổ cắm, nhờ vậy mà bà Chon thoát chết trong gang tấc.
Cùng ngày, ông Trần Văn Lợm (ngụ tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) đã dùng dao đâm chết vợ là bà Đặng Thị Ngọc Thiệp tại một nhà trọ trên đường Huỳnh Văn Gấm, phường 2, TP Tân An. Theo Lợm khai nhận, ông lặn lội xuống tận Kiên Giang hỏi cưới bà Thiệp, chung sống được vài năm thì tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Mỗi lần vợ chồng lời qua tiếng lại thì bà Thiệp thường bỏ nhà đi mấy ngày mới về.
Trước khi ông Lợm gây án, hai người cũng xảy ra một trận cãi vã dữ dội, bà Thiệp bỏ đi và tuyên bố không quay về nữa. Nghi ngờ bà Thiệp phản bội mình, Lợm quyết trả thù. Được tin bà Thiệp đang ở một phòng trọ trên đường Huỳnh Văn Gấm, Lợm xách dao xông vào phòng đâm chết vợ mình. Sau khi gây án, Lợm mới biết phòng trọ mà bà Thiệp đang tạm cư là của một người chị, không hề có việc bà Thiệp thuê để đón tình nhân như ông nghĩ.
Những bản án thích đáng
|
Dã tâm Trung tuần tháng 8/2009, TAND tỉnh Long An đã xử phạt Châu Minh Trung (ngụ ấp Thanh Bình 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành-Long An) 18 năm tù về tội giết người. Theo bản án, Châu Minh Trung và Trần Thị Tuyết Diễm lấy nhau được 2 năm, có một người con. |
Thấy mẹ bị chém, Phạm Nguyễn Minh Khôi (SN 1991, con nuôi của hai người) can ngăn liền bị Tài chém chết. Sau khi gây án, Tài nhiều lần tự tử nhưng đều được cứu sống.
Trước khi bị chồng sát hại, bà Hạnh là một doanh nhân thành đạt, được nhiều người ngưỡng mộ. Việc bà Hạnh thường xuyên vắng nhà đã khiến Tài nghi sự chung thủy của vợ.
Trước đó, ngày 14/4, hàng trăm người dân đã kéo về trụ sở UBND xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để xem phiên tòa lưu động xét xử một vụ án gây xôn xao dư luận. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Nhi (SN 1984, quê ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre).
Bị hại là Nguyễn Thị Hồng Phấn, 16 tuổi, người địa phương. Trước tòa, bị cáo từ chối luật sư tham gia bào chữa vì cho rằng tội ác của mình là không thể tha thứ. Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhi án tử hình về tội giết người.
Theo bản án, tháng 10/2008, Nguyễn Văn Nhi từ Bến Tre đến tạm trú tại ấp 3B, xã Hựu Thạnh làm nghề vác mía thuê. Tại đây, Nhi quen và đem lòng yêu thương Nguyễn Thị Hồng Phấn. Sau vài lần lui tới gia đình, Nhi ngỏ lời muốn cưới Phấn về làm vợ nhưng bị cha mẹ Phấn từ chối. Tuyệt vọng, ngày 14/3, Nhi dùng dao đâm chết Phấn.
Thông báo