Ghen tuông mù quáng, thanh niên dùng tay bóp cổ người phụ nữ sống chung đến chết
Pháp luậtThấy người phụ nữ cùng chung sống nhắn tin với người khác, Huy tỏ ra bực tức, ghen tuông. Anh ta bóp cổ nạn nhân đến chết.
Thế là mẹ chồng tôi lãnh trọn cú đấm trời giáng từ cậu con trai yêu quý. Bà ôm mặt thét lạc cả giọng, lúc bỏ tay ra thì máu từ mũi đã chảy ra giàn giụa. Tôi đoán chắc bà bị dập mũi rồi chứ chẳng đùa.
Thấy người phụ nữ cùng chung sống nhắn tin với người khác, Huy tỏ ra bực tức, ghen tuông. Anh ta bóp cổ nạn nhân đến chết.
GiadinhNet - Vì sao một người ở vào ngưỡng tuổi “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh” như người bảo vệ đó mà vẫn có những hành động thiếu kiểm soát đến mức phạm tội giết người như vậy? Lý do gì khiến cho ghen tuông trở thành cảm xúc nguy hiểm?
GiadinhNet - Vì không chịu được thói vũ phu, ghen tuông mù quáng của chồng, chị Thuận đã quyết định gửi đơn ra tòa để đề nghị ly hôn. Những tưởng đấy sẽ là bước ngoặt để chị tự giải thoát cuộc đời mình, nhưng bi kịch bất ngờ ập tới…
GiadinhNet - Chỉ vì ghen tuông một cách mù quáng, trong lúc không giữ được bình tĩnh, Đỗ Văn Quyền đã nhẫn tâm sát hại vợ ngay trên giường ngủ...
GiadinhNet - Sống với nhau gần nửa đời người, cùng chia sẻ với nhau biết bao đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống, ấy nhưng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng và cái “tôi” quá lớn của cả hai người đã vô tình đạp đổ đi tất cả. Giờ đây, người thập tử nhất sinh, kẻ thì đối diện với cảnh tù tội. Xót xa hơn khi 3 người con bỗng rơi vào cảnh bơ vơ.
GiadinhNet - Chỉ vì ghen tuông mù quáng, trong lúc nóng giận, Nguyễn Văn Hải đã dùng dao tước đi mạng sống của chính vợ mình rồi tự sát bất thành. Mẹ mất, bố đối mặt với án tù, tương lai của con trẻ bỗng chốc trở nên mờ mịt.
GiadinhNet - Do ghen tuông mù quáng, đối tượng Bùi Văn Vương đã tước đi mạng sống của chính vợ mình rồi tự sát. Điều đau đớn hơn cả, sau vụ thảm án gia đình, tương lai của hai đứa trẻ trở nên mờ mịt.
GiadinhNet - Ghen tuông mù quáng, nửa đêm, Đinh Văn Huệ dựng vợ dậy cãi nhau. Trong lúc không làm chủ được hành vi, người đàn ông này đã tước đi mạng sống của người vợ bao năm “đấu gối tay ấp”.
GiadinhNet – Trong hôn nhân, ghen tuông dường như là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, ghen tuông mù quáng chính là con đường ngắn nhất đưa hôn nhân đến bờ vực thẳm. Đáng sợ hơn, chuyên gia Đinh Đoàn cho biết, có người chồng đã sát hại vợ chỉ vì... nghi vợ vừa đi ngủ với người khác.
GiadinhNet - Ngày 13/2, chị Đào Thị Ánh (SN 1992, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa) đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi hứng trọn nhiều nhát đâm oan nghiệt ngay trên phố. Chị Ánh đã tỉnh lại và kể về câu chuyện cuộc đời mình. Vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
GiadinhNet - Vụ việc xảy ra ở Bắc Giang vừa qua không phải là trường hợp đầu tiên có người cắt “của quý” tình địch để đánh ghen. Nhiều người băn khoăn, tại sao hình thức “man rợ” trên lại có dấu hiệu gia tăng? Nguyên nhân nào khiến người ta lại hành xử như vậy? Các chuyên gia tâm lý, người đánh ghen cho rằng bộ phận đó là nguyên nhân gây ra vụ việc nên họ thường nhắm đến “khu vực” này để trả thù.
GiadinhNet - Mặc dù đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh, nhưng do không thể chịu đựng được thói vũ phu, ghen tuông mù quáng của chồng, chị Tô Thị Dậu (SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã quyết định “đường ai nấy đi”. Trong thời gian chờ tòa giải quyết thì bi kịch bất ngờ ập tới với người phụ nữ trẻ tội nghiệp này.
GiadinhNet - Cho rằng chị Hà ngoại tình khi mình đi làm ăn xa, Hảo cầm dao đuổi đánh đến tận nhà ngoại. Khi được bố vợ qua nhà khuyên bảo, không những không tiếp thu, Hảo lập tức rút súng tự chế để đe dọa.
GiadinhNet - Hãy xem lại bản thân mình nếu bạn "dính" các đặc điểm sau.
GiadinhNet - Chỉ vì nghi vợ có quan hệ ngoài luồng và cho rằng bản thân mình bị gọi điện đe dọa, Ban đã sát hại vợ, để rồi hai đứa con thơ phải đối diện với tương lai u ám…
GiadinhNet - Giữa đêm khuya, ông Bảnh xuống tay sát hại người hàng xóm và vợ. Vụ việc khiến một trong hai nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, đồng thời gây xôn xao dư luận.