5 cách ứng xử khôn ngoan khi ghen
Gia đìnhHãy tự củng cố lòng tin rằng bạn mới là nhân vật chính trong mối quan hệ này và rằng chàng yêu bạn và chung thủy với riêng mình bạn. Như vậy bạn chẳng cần phải lo lắng về điều gì.
Chị thấy vừa buồn cười vừa… cảm động trước biểu hiện ghen tuông của anh. Vậy ra anh cũng sợ mất vợ, cũng cho rằng vợ mình ra ngoài có thể có những người đàn ông khác săn đón.
Hãy tự củng cố lòng tin rằng bạn mới là nhân vật chính trong mối quan hệ này và rằng chàng yêu bạn và chung thủy với riêng mình bạn. Như vậy bạn chẳng cần phải lo lắng về điều gì.
GiadinhNet - Đã gần 10 năm, sau khi xảy ra vụ thảm án chấn động một vùng quê yên bình ở xứ dừa Bến Tre, nhưng đến tận giờ người dân nơi đây vẫn còn chưa vơi nỗi kinh hoàng mỗi khi nhắc đến câu chuyện đau lòng về đôi tình nhân trẻ bị thiêu sống lúc nửa đêm. Chỉ vì ghen tuông mà anh Đoàn Văn Tư đã nhẫn tâm biến mối tình tay ba trở thành một thảm án.
Nếu lúc nào bạn cũng muốn biết bạn trai đang ở đâu, 30 phút lại gọi điện dò hỏi một lần, đó là dấu hiệu cho thấy bạn quá ghen tuông.
Một chàng trai cuồng ghen 23 tuổi ở Anh đã đâm bạn gái 83 nhát bằng 4 con dao khác nhau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ chỉ vì nghi ngờ cô gái có người đàn ông khác.
Dù con trai đang ngồi với mẹ, Đồng vẫn tiến đến dùng sợi dây xích siết cổ vợ. Nghe tiếng chị A kêu cứu, chị Q chạy ra ngăn cản nhưng Đồng vẫn dùng hết sức nhằm tước đoạt mạng sống của vợ.
Tất nhiên, đàn ông đàng hoàng là sự lựa chọn không hề đắn đo của phụ nữ. Vậy mà, nhiều bà vợ thấy chồng mình nghiêm túc, đàng hoàng lại phát…lo!
Dù đã ly hôn, nhưng khi thấy chồng cũ quan tâm tới phụ nữ khác thì Ngọc nổi cơn ghen, cùng con gái lao tới rạch 15 nhát dao lên mặt người này.
Khi anh ngỏ lời yêu, suýt nữa tôi đã phì cười. Làm sao tin được tình yêu của cậu trai hai mươi tuổi với cô nàng hai mươi lăm tuổi là nghiêm túc. Chưa kể, tôi chỉ là thợ làm thuê trong xưởng giày của mẹ anh.
Là con nghiện ma túy lâu năm, lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ, Thịnh vẫn được một nữ nhân viên của trung tâm cai nghiện đem lòng yêu thương rồi đi đến hôn nhân. Thế nhưng thay vì nâng niu chăm sóc cho hạnh phúc vừa chớm nở ấy, Thịnh đã tái nghiện, để rồi một phút nóng giận trong cơn cuồng ghen hắn biến người vợ mới cưới của mình thành ngọn đuốc sống.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Phạm Thị Trang (22 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã dùng dao đâm chết anh Đỗ Kiên Cường (26 tuổi, chồng của Trang).
Khi cơ quan chức năng phá cửa xông vào, phát hiện người vợ đã chết trên sàn nhà, còn chồng nguy kịch. Theo thông tin từ phía gia đình, vụ việc nghiêm trọng trên có thể xuất phát từ sự ghen tuông, mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Theo đó, nghi vợ có nhân tình, người chồng đã ra tay sát hại rồi tự vẫn, muốn xuống "suối vàng" cũng có nhau.
Cái duy nhất cô ta có thể làm là ngồi vẽ ra một mái ấm trong mơ với người chồng lý tưởng và suốt ngày chỉ biết "ước gì". Sẽ chẳng anh chàng nào muốn sống bên một người vợ viển vông và mơ mộng hão huyền như thế, trong khi thực tế có vô vàn khó khăn phải đương đầu.
Thường ngày, bà lão luôn chăn dắt cặp trâu rất cẩn trọng. Giờ thấy hai con trâu bỗng nhiên ngơ ngác bị bỏ rơi, mọi người nghi ngờ có sự chẳng lành, sang kiểm tra, phát hiện bà Hào đã tử vong từ lúc nào.
GiadinhNet - Phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng làng, nghi can Nông Văn Từng (SN 1966, trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã nhẫn tâm dùng gạch sát hại cả hai người. Sau khi gây án, Từng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đang huy động lực lượng truy bắt hung thủ, cũng như khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đau lòng này.
Tòa xác định Tuyến đã "vô cảm" khi biết người yêu chết mà vẫn lấy tài sản bán lấy tiền ăn nhậu, đi bar.
Phụ nữ có thể làm mọi việc để theo đuổi người đàn ông trong mơ. Nhưng có những điều có thể đi chệch hướng và gây hiệu ứng ngược. Hãy khôn ngoan trong việc chinh phục chàng.