Gia đình, xóm làng khóc thương tiễn đưa bé gái 9 tuổi bị sát hại ở Nhật

| Pháp luật

GiadinhNet - "Mong sao cháu sớm được siêu thoát, được gặp điều lành khi về nơi chín suối. Nếu có kiếp sau, nhớ làm cháu của ông, Nhật Linh nhé!”, ông nội bé gái xấu số đau xót nói lời cuối.

Đúng 8 giờ sáng nay (3/4), chính quyền địa phương thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và gia đình đã tổ chức lễ an táng cho cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) là nạn nhân bị sát hại tại Nhật Bản ngày 24/3.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước giờ tổ chức, từ khắp các ngả đường dẫn vào gia đình nạn nhân có hàng trăm người đến hỏi thăm, chia buồn. Ngoài họ hàng, nội tộc và nhân dân địa phương, còn nhiều người đến từ các xã lân cận.


Hàng trăm người dân xã Tân Dân đã đưa quan tài cháu Linh về nơi an táng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hàng trăm người dân xã Tân Dân đã đưa quan tài cháu Linh về nơi an táng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chị Hoàng Thị Thanh (xã An Vĩ, cùng huyện Khoái Châu) cho hay, từ khi cháu Nhật Linh gặp chuyện đến nay, chị và mọi người thường xuyên theo dõi tin tức. Sáng nay, biết tin làm lễ an táng, chị xin nghỉ làm đến chia buồn.

“Gia đình tôi có con gái lớn bằng tuổi Linh, cứ nghĩ đến con mình được mạnh khoẻ thì lại thương cháu. Nếu như ai có con nhỏ và người thân thì sẽ hiểu được nỗi đau và sự mất mát quá lớn này”, chị Thanh nghẹn ngào.

Từ hôm nhận tin dữ về con gái đến nay, chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986, mẹ bé Linh) như người mất hồn và ngất lịm. Cho nên, trong lễ tang của người con gái xấu số, chị không còn đủ sức khoẻ và tỉnh táo để nhìn Linh lần cuối. Phía trong nhà, anh Lê Thanh Hoà (SN 1982, bố nạn nhân) đứng lặng người hướng ánh mắt về quan tài của con.

Sau lời điếu văn của chính quyền thôn, anh Lê Đình Nghị (bác ruột Linh) thay mặt gia đình nói lời cảm ơn. Trong lời cảm ơn ngắn ngủi ấy nhưng phải mất khá lâu anh Nghị mới nói thành lời và những tiếng nấc, tiếng nghẹn từ trong đáy lòng bật thành tiếng khóc trào dâng.


Họ hàng, nội tộc và người dân khóc nức nở lúc hạ huyệt. Ảnh: Đ.Tuỳ

Họ hàng, nội tộc và người dân khóc nức nở lúc hạ huyệt. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hôm nay, ngôi nhà nhỏ ấm êm hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười con trẻ ngày nào đã nhường chỗ cho không khí tang thương và tiếng khóc ai oán. Từ già đến trẻ ai cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát của gia đình cháu Nhật Linh, mặc dù có nhiều người không phải là họ hàng ruột thịt.

Trên con đường nhỏ dài hơn 1km từ nhà nạn nhân ra khu nghĩa địa như dài vô tận để tiễn đưa số phận của cháu nhỏ xấu số về với đất mẹ ngàn thu. Khi quan tài được cất lên, hàng trăm người bỗng oà khóc, tiếc thương...

"Mong sao cháu sớm được siêu thoát, được gặp điều lành khi về nơi chín suối. Nếu có kiếp sau, nhớ làm cháu của ông, Nhật Linh nhé!”, ông Lê Đình Kênh (ông nội Linh) bật khóc khi quan tài của cháu gái rời khỏi nhà.

Trước đó, vào ngày 24/3 trên đường đi học một mình từ nhà tới trường, cháu Nhật Linh sinh sống cùng bố mẹ tại Nhật Bản bỗng mất tích. Hai ngày sau, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể của cháu trong tình trạng không mặc quần áo và tử vong.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:


Gia đình làm công tác chuẩn bị

Gia đình làm công tác chuẩn bị


Từ ngoài ngõ đến trong sân, mọi người đã đến từ sớm

Từ ngoài ngõ đến trong sân, mọi người đã đến từ sớm


Rất đông cơ quan báo chí Việt Nam và Nhật Bản có mặt tác nghiệp

Rất đông cơ quan báo chí Việt Nam và Nhật Bản có mặt tác nghiệp


Khi xong phần lễ, quan tài bé Linh được nâng lên chuyển đi an táng...

Khi xong phần lễ, quan tài bé Linh được nâng lên chuyển đi an táng...


..thì mọi người oà khóc

..thì mọi người oà khóc


Và hàng trăm người đưa tiễn cháu

Và hàng trăm người đưa tiễn cháu


Bà ngoại nạn nhân ngất lịm

Bà ngoại nạn nhân ngất lịm

Hàng trăm người đưa tiễn cháu Nhật Linh

Bài, ảnh, clip: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.