Tôi sợ lấy chồng
Tâm sựTôi chứng kiến những người phụ nữ khác không hạnh phúc sau kết hôn nên rất sợ mình lâm vào hoàn cảnh tương tự khi lấy chồng.
GiadinhNet – Theo chia sẻ của vợ ca sĩ Đan Trường, họ chia tay sau 8 năm chung sống phần cũng vì khoảng cách địa lý. Với hầu hết mọi người, cách sống vợ chồng Ngâu không thể lâu bền được. Vậy đâu là cách để giữ gìn hạnh phúc khi vợ chồng ở cảnh “Ngưu lang Chức nữ”?
Tôi chứng kiến những người phụ nữ khác không hạnh phúc sau kết hôn nên rất sợ mình lâm vào hoàn cảnh tương tự khi lấy chồng.
Sau 2 tuần nằm viện trở về, cô vợ phát hiện rất nhiều điều thay đổi trong căn hộ. Quan sát dưới sàn, cô còn phát hiện nhiều sợi tóc bạc vương vãi...
Trong bếp, mùi thức ăn thơm nức quẩn quanh. Trên bàn ăn, một mâm cơm tươm tất đủ màu sắc, hương vị và bổ dưỡng đã bày sẵn đâu ra đấy, chỉ chờ mọi người trong nhà về là có thể ngồi vào bàn ăn.
Chàng trai đăng đàn hỏi có phải mình đã gặp "cô gái vàng trong làng đào mỏ" hay không khi mới yêu 2 tháng mà bị bạn gái liên tiếp "nhờ" nhận hàng đặt mua qua mạng, "nhờ" luôn cả việc trả tiền.
Đi chợ nửa đường mới hay bị quên ví tiền nên tôi lại quay về nhà lấy. Nào ngờ chứng kiến cảnh tượng khó tin.
GiadinhNet - Hành vi của cha mẹ, thói quen mà cha mẹ rèn cho con ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển trí tuệ của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý tránh những điểm sau trong quá trình nuôi con.
Ngày cưới, chồng tôi gọi điện cho mẹ ruột thông báo anh lấy vợ. Nhưng mẹ anh từ chối về tham dự với lý do đường xá xa xôi, lại còn chẳng mừng vợ chồng tôi một xu nào.
Giữa những người xa lạ, vì luyến ái một người mà quyết định đến ở cùng, coi họ là người thân, nếu ngay cả người mình thương cũng không thương mình, thì mọi sự cố gắng, rốt cuộc để làm gì đây?
Một cô gái lý tưởng trong mắt đàn ông chính là cô gái thông minh, độc lập, luôn biết giữ mình, có sự hài hước vừa đủ và luôn xem bạn trai là người cùng một đội, đứng về phía anh ấy vô điều kiện.
Em có nhiều câu nói khiến bố mẹ tôi tổn thương, cũng nhiều lần thể hiện sự thiếu tôn trọng với tôi.
Trong lòng tôi giờ rất khó chịu, tủi thân và cảm thấy chồng không hiểu mình. Trách nhiệm của một người bà, người mẹ chưa làm hết, nay trách nhiệm làm con cũng chưa hoàn thành.
Mỗi lần chồng “muốn” mà tôi không đáp ứng kịp là anh nhiếc móc với đủ lời thậm tệ, tôi gần như bị lãnh cảm.
3 năm sau ly hôn, dù người thân, bạn bè thúc giục, mai mối cho cô nhưng cô không muốn mở lòng thêm lần nữa.
GiadinhNet - Đàn ông thường khẳng định vậy, và họ tin khi một cô gái ngoại tình với mình nghĩa là cô ấy yêu mình thật sự. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số những lý do khiến phụ nữ "sa chân" vào mối quan hệ không đáng có này.
"Mặc dù theo quy định của tòa, vợ cũ được phép thường xuyên tới thăm con nhưng tôi luôn hạn chế hết mức, tránh cho cô ấy gặp con bé...", người chồng kể.
"Ban đầu mình chẳng để ý đâu, chồng chơi gì chẳng được coi như thư giãn. Nhưng cô em chồng thì không. Nó mang thắc mắc đó nói với mình", người vợ chia sẻ.